Monday, May 27, 2019

Mr. Lonely – 2520

Có một bài toán trong sách giáo khoa lớp 4 mà ta nhớ  mãi  đây là một  bài toán có  đánh dấu sao nghĩa là đố mẹo hoặc bài này dành cho học  sinh giỏi .
956d684d89f2fa03f10b3ed96f524fc3
Trong một ngôi mộ cổ người ta tìm thấy trên bia mộ của nó có khắc  số 2520 và người ta xét thấy đây là một ngôi mộ mang con số may mắn vì nó số 2520 chia hết cho các số từ  1 đến 10 , em hãy tìm thương số trong mỗi trường hợp .
Đáp số :  Số 2520 đúng là chia hết cho các số từ  1 đến 10 và sau này tôi khám phá ra nó còn chia hết cho cả 12 nữa , rất tiếc nó lại không chia hết cho 11 . Nếu nó chia hết cho 11 thì nó sẽ là con số đặc biệt lắm đấy và con số 2520 gắn bó với tôi từ  dạo đó . Ngoài số 2520 ra thì còn thêm 2 số nữa cũng là con số của tôi 3969 và 6561 . 3969 = 63 * 63 và 6561 = 81 * 81 đó là những số chính phương .
Các bạn nếu ai đi dạo blog này có ai biết có con số nào có 4 chữ  số chia hết cho các  số từ  1 – 12  từ 1 đến 12 hãy cho tôi biết con số đó nhé , tôi là thongoc2520@yahoo.com và thế là các bạn đã biết vì sao tôi yêu số 2520 , 6561 đến như  vậy .
3e4a5f5d0e71181ac46f3b3800854d5a

Mr. Lonely

Bopby   Vinton
Lonely, I’m Mr. Lonely
I have nobody for my own
I am so lonely, I’m Mr. Lonely
Wish I had someone to call on the phone
Now I’m a soldier, a lonely soldier
Away from home through no wish of my own
That’s why I’m lonely, I’m Mr. Lonely
I wish that I could go back home
Letters, never a letter
I get no letters in the mail
I’ve been forgotten, yes, forgotten
Oh how I wonder, how is it I failed
Now I’m a soldier, a lonely soldier
Away from home through no wish of my own
That’s why I’m lonely, I’m Mr. Lonely
I wish that I could go back home
Dịch ý
Cô đơn, tôi là Gã Cô Đơn
Tôi chẳng có ai cho riêng mình
Tôi thật cô đơn, tôi là Gã Cô Đơn
Ước gì tôi có ai đó để gọi điện
Giờ tôi là người lính, một người lính cô đơn
Xa nhà nhưng không phải là ý muốn của tôi
Đó là lý do vì sao tôi cô đơn, tôi là Gã Cô Đơn
Tôi ước gì tôi có thể trở về nhà
Thư từ, chẳng bao giờ nhận được lá thư nào
Tôi chẳng có lá thư nào trong hộp thư
Tôi đã bị lãng quên, ừ, lãng quên
Ôi, tôi tự hỏi tôi mới thất bại làm sao
Giờ tôi là người lính, một người lính cô đơn
Xa nhà nhưng không phải là ý muốn của tôi
Đó là lý do vì sao tôi cô đơn, tôi là Gã Cô Đơn
Tôi ước gì tôi có thể trở về nhà.

No comments:

ÁP GIẢI PHẠM NHÂN

  Hai nữ công an áp giải phạm nhân trông xinh quá , đồng chí ngồi  bên trái có một cách nhìn thật quyến rũ