Tuesday, July 31, 2018

Yêu Một Người

Suy Nghĩ Về Bạn

Những người lúc nào cũng làm bạn bực bội , những người luôn thất hứa , dẫm lên những ước mơ của bạn , thiên kiến , ngoảnh mặt khi bạn gặp khó khăn….Họ không thể là bạn của bạn. Để kết bạn , bạn cần phải là một người bạn đúng nghĩa.
Chớ quá buồn nếu thỉnh thoảng trong đời có những người bạn lớn lên và chia tay với bạn. Bạn bè bao giờ cũng là tấm gương phản ánh những giá trị thực , những mục tiêu , mối quan tâm và lối sống của chính bạn .
Năm tháng trôi qua , cuốn sổ điện thoại của bạn sẽ dài ra , có những số mới và có những số không bao giờ bạn dùng tới nữa.
Bạn bước những bước đầu tiên trên đường đời và cảm thấy cô đơn , nhưng rồi sẽ xuất hiện những người bạn khiến cuộc đời bạn vui vẻ , ngọt ngào và dễ chịu hơn. Hãy luôn tin như thế .
Những người bạn tốt giống như những ngôi sao. Có những lúc bạn không nhìn thấy họ , nhưng họ vẫn ở đâu đó quanh bạn.
Một ngừơi bạn tốt là người luôn giúp bạn trở thành chính bạn , không muốn biến bạn thành cái bóng của họ.
Người bạn tốt nhất là người giúp bạn bộc lộ những điều tốt ẩn trong bạn.
Một ngừơi bạn tốt sẽ biết bỏ qua những thất bại của bạn , nhưng cũng không tán dương những thành công của bạn.
.........................................................................................
Yêu một người là khi bạn trân trọng món quà người ấy tặng dù món quà đó chẳng đáng giá bao nhiêu.
Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng người ấy không chỉ thuộc về bạn mà còn thuộc về cả thế giới này, và dù thế thì người ấy vẫn quan trọng và ý nghĩa với bạn biết bao.
Yêu một người là khi bạn thức dậy vào mỗi buổi sáng bạn cảm thấy rất hạnh phúc vì mình có thêm một ngày nữa để yêu và được yêu.
Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng người đó có ý nghĩa với bạn như một món quà của cuộc sống trao tặng. Và, món quà ấy muốn cùng bước đi bên cạnh bạn trọn cuộc đời này. Người ấy sẽ chia sẻ với bạn ngày và đêm, từ giấc ngủ đến những nỗi lo toan trong cuộc sống. Người ấy sẽ tìm thấy những bí mật trong bạn mà trên đời này chỉ có riêng hai người biết mà thôi. Và dù bạn có trốn đến tận phương trời nào thì người ấy cũng sẽ tìm ra bạn, để cho bạn một chỗ tựa an toàn vững chãi nhất với tất cả tình yêu thương độ lượng.
Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng mỗi ngày, người ấy sẽ cho bạn nhiều điều mới lạ hơn. Người đó sẽ mỉm cười với bạn bằng nụ cười chân thật, nói với bạn bằng giọng nói ngọt ngào, nhìn bạn bằng ánh mắt trìu mến và chăm sóc bạn bằng những cử chỉ gần gũi, yêu thương.
Bên cạnh bạn, người ấy sẽ biến những thứ tầm thường, nhỏ bé trở thành vĩ đại. Người ấy sẽ cùng bạn mở rộng cánh cửa đến một tương lai hạnh phúc…
Bạn đã bao giờ yêu một người như thế chưa?
Tôi chưa yêu ai đến mức như thế này cả ...có lẽ tôi ghét yêu , chán yêu và không còn cảm giác yêu đương với ai nữa

Monday, July 30, 2018

Đọc Con Người Một Cách Độ Lượng

Một con người chính là một cuốn sách. Đọc một con người còn khó hơn nhiều so với đọc một cuốn sách bằng chữ viết. Tôi rất chăm chú đọc, đọc suốt nửa đời người rồi mà đến nay vẫn chưa đọc hiểu “cuốn sách về con người” này.
5fr2myg7rmp
Có người sẵn sàng đưa cho bạn chiếc ô vào ngày đẹp trời ánh nắng chan hòa nhưng đến khi trời mưa, họ lại lặng lẽ giương ô đi trước.
– Khi bạn đọc họ, đừng nên có chút oán trách họ. Bởi vì họ không muốn bị nước mưa làm ướt thân mình, hơn nữa chiếc ô ấy họ mượn của người khác, họ cũng không muốn gánh vác khó khăn cho người khác, bạn có thể nói gì được họ? Chi bằng bạn tự chuẩn bị chiếc ô của mình thì hơn.
Có người thường vây quanh lấy bạn khi bạn có quyền có thế, nhưng một khi bạn rời khỏi chức vị hoặc hết quyền hết thế thì họ lại tránh bạn thật xa.
– Khi bạn đọc họ, nhất thiết phải cảm thông cho họ. Trước kia họ khen bạn vì họ có việc gì đó cần bạn giúp đỡ, nhưng bây giờ bạn không có khả năng giúp họ thì họ không cần phải ca ngợi bạn nữa. Lúc này bạn phải bình tâm lại, trước hết hãy nghĩ xem trước đây phải chăng mình đã quá cả tin người khác?
Có người khi dốc bầu tâm sự với bạn, những lời lẽ của họ như mặt dòng sông ngọt ngào trong vắt chảy qua, nhưng ở dưới lòng sông lại là dòng chảy ngầm vẩn đục, bẩn thỉu.
– Khi bạn đọc họ, tuyệt đối đừng nên căm ghét họ. Bởi vì những ai lừa dối người khác bằng chiếc mặt nạ gian trá thì họ cũng sống rất khó nhọc trước mặt hay sau lưng người khác, nếu không khéo còn phải chịu sự trừng phạt của kẻ cùng lứa dối trá với họ. Bạn cần phải cảm thông với phương thức sống của loại người này, chờ đợi sẽ có ngày nhân tính trở về với họ và rồi họ sẽ phản tỉnh.
Có người khoanh tay ngồi nhìn khi bạn vất vả gieo hạt giống, không chịu nhỏ một hạt mồ hôi nào cả, nhưng đến khi bạn thu hoạch thì họ lại không cảm thấy áy náy chút nào cả mà đến chia sẻ thành quả của bạn bằng đủ lý do.
– Khi bạn đọc họ, đừng nên có chút ác cảm nào. Bởi vì có người sẵn sàng chung hưởng ngọt bùi trong thu hoạch của bạn, mặc cho họ mang trong lòng tâm lý như thế nào, bạn cũng nên có thái độ hoan nghênh họ. Bạn bỏ ra một chút hi sinh nhưng lại toại nguyện vọng muốn làm nên sự nghiệp của người khác, dần dần họ cũng biết được một chút lòng tự trọng và tự tin.
Có người chú trọng thu vén bề ngoài, ăn vận có vẻ sang trọng nhưng trong đáy lòng lại hết sức trống rỗng, đầy những ngu xuẩn và vô tri, thường bất giác thể hiện trong lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động.
– Khi đọc loại người này, bạn tuyệt đối đừng nên miệt thị họ. Bởi vì họ không biết rằng trang phục họ mặc trên mình là do thợ may làm nên, cho rằng chẳng qua chỉ là do tiền bạc mua về, thế nhưng kiến thức, phẩm chất đạo đức và khí chất mới là giá trị nhân sinh thật sự của con người. Đối với người ngu xuẩn, bạn nên đối chiếu lại hành động, cách làm của mình.
Đọc người khác thật ra cũng là đọc chính bản thân mình, trong khi đọc cái thật, cái thiện, cái đẹp của mình cũng là lúc đọc cái giả, cái thật ở đằng sau vẻ nghiêm chỉnh, cũng là lúc đọc cái xấu, cái ác ở đằng sau vẻ đẹp, cũng là lúc đọc cái gian trá ở đằng sau nụ cười…
Đọc con người, điều quan trọng là đọc hiểu loại người nào.
Đọc con người, là để làm một con người thật sự.
Bởi vậy khi đọc con người phải học biết cách khoan dung, phải biết cách độ lượng, có như vậy mới đọc được những thứ có lợi cho mình, mới có thể đọc được cao thượng, mới có thể đọc được niềm vui, mới có thể đọc được hạnh phúc.
Mặc dù chưa đọc hết “cuốn sách con người”, song tôi sẽ cố gắng đọc cuốn sách này từ các góc độ khác nhau.

Cô Gái Đến Từ Hôm Qua

Tôi vốn dĩ không phải fan hâm mộ truyện của tác giả Nguyễn Nhật Ánh  dù ngày xưa có đọc phần đầu truyện Thằng Quỷ Nhỏ trên báo mực tím  câu chuyện đang ở chi tiết thằng quỷ nhỏ sắp lộ diện thì hết báo chờ số tiếp theo , vậy mà cũng chẳng tìm truyện đọc tiếp .Cô gái đến từ hôm qua cũng thế  vì vậy ngồi viết những dòng này không biết bài hát  của tác giả Trần Lê Quỳnh có liên hệ gì đến câu chuyện của ông Ánh không chỉ là chút tò mò chứ cũng chẳng cần biết có liên hệ hay không .










Chỉ biết cô gái đến từ hôm qua có một cái gì đó  mang cái nét đậm đà của ngày hôm qua
bài hát không thuộc thể loại nhạc xưa nhưng lại mang một chất hương xưa  pha lẫn nét nhẹ nhàng còn xót lại của thể loại nhạc những năm  cuối 80  đầu 90.
Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại,
và một ngày mai như hai người bạn
Một ngày đã quên tất cả lại nhớ về nhau
cùng năm tháng còn ấu thơ
Bước vào phòng làm việc ngập tràn máy tính và những con số trên bảng tính mỗi ngày với biết bao biến động từ những con số đó . Những con người dán mắt vào những con số khô khan trên bảng , lại có cả những người mải lo tính cho ngày hôm nay  cho doanh thu của công ty  cho cuộc sống gia đình cho miếng cơm manh áo cho ước vọng xa xôi , hoặc vẫn có kẻ tán gẫu chát chít vui vẻ nhưng dường như họ đã không còn hồn nhiên nữa . Tôi  tìm trong những người ấy hình ảnh “em” của tôi ngày xưa , một người đeo mắt kính dáng nhỏ nhắn , thư sinh  người viết  cảm nhận âm nhạc với cảm xúc phiêu bồng về những cơn mưa ( em rất thích mưa ) về ngàn lẻ một điều cảm nhận hàng ngày tôi đã từng say mê.

Và ngày hôm nay anh như đứa trẻ
của ngày hôm qua xa xôi tìm về
Lời thề tựa như ánh lửa sưởi ấm lòng anh
như chính em, cô gái đến từ hôm qua

Cơn mưa rồi cũng tan biến … em rất hay dùng ba chấm trong các bài hát bất chợt và phiêu bồng của em và em cũng bất chợt  rồi phiêu bồng trong tôi … em cũng tan trong làn nước mưa mát dịu chỉ kịp để lại những bong bóng nổi bềnh bồng trước khi tan vỡ trong tôi .
Dường như là vẫn thế em không trở lại
và mãi là như thế anh không trẻ lại
Dòng thời gian trôi như ánh sao
băng trong khoảng khắc của chúng ta
Nhiều năm xa hạnh phúc anh muốn bên em
Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
như ngày hôm qua.
Dường như là vẫn thế em không trở lại và mãi là như thế anh không trẻ lại …cô gái tóc vàng giống em vẫn ngồi bên chiếc bàn máy tính gõ cọc cạch những con số .

Saturday, July 28, 2018

Vẫn là cái ngày đầu tiên ấy

Cái ngày  tôi bước vào sinh hoạt tại bangaivn , ở tại thời điểm đó tôi đã ba mươi nhưng tâm hồn còn ngây thơ lắm , tìm bạn là mục đích chính của những người hay vô đó và tôi cũng không ngoại lệ .Đó là thời nhộn nhịp nhất là đỉnh cao của nghệ thuật chát chít ( thời hoàng kim của yahoo) . Tôi chọn mod của diễn đàn để chát với họ và cũng chát với các mem khác nhưng thường là những nick yahoo đã có sẵn trong dd rồi add nick . Phải nói rằng chát với mod vui hơn là chát với mem .
Tôi thừa nhận mình chỉ như là đứa bé chưa lớn  già cái đầu nhưng cứ thích chơi trò trẻ con , ngoài ba mươi chưa có mối tình sâu đậm  cũng không có bạn gái thân thiết , chỉ có một tình cảm đơn phương thắm thiết với người không quen biết tên Mai. Ở bangaivn lúc đó tôi khao khát kiếm được một người bạn kết tình tri kỷ hay tình chị em , tôi trân trọng những người dành thời gian chát với tôi , MyDear , HXR, Or , kể cả Khủng Long ( đã bị tôi chửi te tua )
Tôi có  câu chuyện  muốn kể lại cái kỳ offline  lần  hai ở bangai  vào năm 2008
Người ta nói tôi thù dai hay họ nói gì  bàn luận về tôi  chẳng sao cả , tôi chai mặt rồi và tôi sống bằng cảm súc của tôi , những người đó là nguồn cảm hứng cho tôi viết bài .
Vụ án của tôi ở bangaivn  liên quan đến năm người có nick Andy Orchis , Khunglongbebong , MyDear, KC, Lãngdu.
Trong chuyện này thì lãngdu chỉ là nhân vật không may bị rơi vào vòng xoáy , người may mắn nhất trong vụ án ( không bị tôi chửi ) là MyDear.
KC là kẻ vô duyên nhất  , người ta có câu nhiệt tình + ngu dốt  = phá hoại rất đúng với tên KC trong vụ án này.
Bỏ lại MyDear và Lãngdu chỉ còn lại Orchis , Khunglong và KC .
Ba nhân vật này tương ứng trong phim sau đây
Nữ sinh siêu quậy – nữ sinh giang hồ :
Người đứng giữa là Orchis , bên phải Or kẻ mập mập đó là khunglong và bên trái Or là KC .








Orchis luôn muốn làm soái ca , hắn có hai trợ thủ là Khunglong và KC
Tay mập khunglong này thật ngốc nghếch chỉ to xác thôi  não như trái nho , cũng muốn làm soái ca nhưng không thể trở thành soái được, tướng tá hộ pháp của hắn chỉ làm trò hề diễn hài cho thiên hạ xem . Khổ cho hắn quá đi dancing không kiếm được bạn nhảy nên hắn đành múa may với cây cột .
KC chảnh chọe  thấy tôi hắn ngáng chân cho khunglong đạp chân  , tay này không muốn làm soái ca bởi hắn biết hắn không có phẩm chất soái , hắn có xu hướng  thích được nịnh bợ nên hắn theo Or để hưởng sái . KC này cùng một khung với khung long  chỉ dùng để diễn hài cho mọi người xem .
Orchis là soái , chính hắn đã dạy tôi cách phải biết khẳng định bản thân  , không  nên run sợ   và cuối cùng tôi thật xuất sắc trong vai trò người hùng cứu mỹ nhân . 


Wednesday, July 25, 2018

TÔI LÀ RỒNG - THIÊN BIẾN VẠN HÓA

Mượn
Mượn dải mây hồng cột túi thơ
Mượn cơn gió thỏang khép mong chờ
Mượn vầng nguyệt bạch xua hoa mộng
Mượn ánh dương tà đuổi trái mơ
Mượn đáy hồ sâu dìm khối hận
Mượn nhành liễu biếc vuốt mi hờ
Mượn dòng thế sự quên sầu muộn
Mượn cả thuyền tình để ngẩn ngơ
Không biết tên tác giả , có thể một bài thơ cổ , đã bảo tựa đề là mượn
mà mượn thì có nghĩa là không phải của mình . Không phải của mình thì chán thật đấy !
Có người còn đi mượn cả người yêu nữa đó chứ …ôi …. cho ta mượn một cái đầu  đi
Ta nhức đầu quá .
………………………………………………………………………
Rồng  – Con vật biểu trưng những thay đổi về chất
Trong 12 con giáp , rồng là con vật đặc biệt , có đầu trâu , sừng hươu , mắt tôm , tai voi , cổ , lưng rắn , vảy cá , vuốt phượng , tay , râu hùm …mùa xuân bay lên trời , mùa thu ẩn mình dưới vực sâu …Nhờ thể tạng tổng hợp ( từ nhiều loài vật ),  nên rồng có khả năng quyền biến , hóa to , thu nhỏ , nuốt gió , nhả mù , giăng mây , làm mưa …nói chung là thiên biến vạn hóa , thay đổi khôn lường .  Người xưa chia rồng làm bốn loại : có vảy là Giao long , có cánh là Ưng long , có sừng là Cầu long , không có sừng gọi là Ly long. Có thuyết cho rằng , rồng là chủng loại rắn ở Nam Mân , Đông nam nước Việt. Sách Ất tị chiêm  của Lý Thuần Phong viết: “mây Việt giống như rồng .” Chúng ta cũng biết về tập tục vẽ hoa văn trên người của cư dân Văn Lang .Nó chính là thẩm mỹ thời thượng cua người Việt cổ trong việc đồng nhất mình với Tô tem rồng .
1f8f36694f721020c9a73cde0e062335
Cá chép hoá rồng kể về quá trình chuyển biến từ thân phận hèn mọn của loài cá chép thành đấng rồng thiêng .Ngày đó khi trời đất mới sinh , trời có nhiệm vụ làm ra mưa gió cho muôn dân . Sau, vì khó nhọc , Trời không làm mưa nữa mà sai rồng phun nước . Nhưng số lượng rồng trên trời có hạn , không đủ đáp ưng nhu cầu về mưa cho khắp cõi nhân gian ; bởi thế, Trời mới tổ chức cuộc thi các loài vật lên làm Rồng .Nội dung thi có ba phần , mỗi phần thí sinh phải vựơt qua một đợt sóng , con vật nào vượt qua cả ba đợt sóng sẽ hóa thành rồng .Trong rất nhiều  loài thủy tộc dự thi , không con vật nào vượt qua ba cửa ải này , chỉ trừ có cá chép. Cá chép đã vượt sóng thành công để rồi vinh quang tiến vào Vũ Môn .Tất nhiên, cuộc thi  nào cũng có tính chất may rủi của nó .Đúng lúc cá chép vượt sóng , trời nổi mây , làm gió tạo điều kiện thuận lợi cho cá chép vượt sóng thành công .Sau khi vượt qua cửa ải cuối cùng , vẩy , đuôi , râu …các bộ phận trên mình cá chép tự dưng biến thành các bộ phận của rồng . Từ đó trở đi , cá chép mang thân phận mới , chức năng mới , nhả mây , phun mưa …tạo phước cho dân lành .
Images
Câu chuyện kết thúc có hậu , ẩn hiện ý niệm đổi đời trong suốt toàn bộ quá trình .Đổi đời mang ý nghĩa của sự thay đổi rốt ráo , thay đổi về chất . Giống như sau khi vượt qua vũ môn , cá chép không còn là chép ngày xưa chỉ quanh quẩn nơi ao tù nước đọng mà đã lột xác , giải thoát , thoát khỏi chướng ngại để hóa thân thành loài vật quyền biến , đa năng…
Kết cấu tổng hợp của Việt Nam là một quốc gia đa tộc người , văn hóa đa sắc , nơi ngã ba tiếp xúc , giao thoa nhiều nền văn minh khác nhau , từ Hoa-Ấn , đa đảo cho tới Âu , Nga , Mỹ…Việt Nam là một cơ thể rồng…
Tôi chính là con rồng con được sinh ra dưới con rồng mẹ ấy … và tôi cũng có khả năng quyền biến  thiên biến  vạn hóa ,cũng cần biết rằng con rồng cũng có bản chất độc ác của riêng nó .

Tuesday, July 24, 2018

Ngày Đầu Tiên Ấy !

Năm 2007 tôi bắt đầu   viết  blog  với bài “Gặp Or” mô tả buổi gặp gỡ offline nhân vật chính của bài là O , sau sự việc sảy ra ở BG thì O đã yêu cầu tôi xóa bài . Có rất nhiều người ngỡ ngàng với bài viết  so với tính cánh của tôi nhưng tôi chẳng bận tâm họ nói gì , miệng lưỡi thế gian luôn dài rộng quá đỗi còn tôi chẳng mấy hấp dẫn với những chuyện tầm phào đó . Tôi viết blog vì tôi thích chơi blog và xem blog như người yêu người tình còn hơn cả ba người mà tôi đã “fall in love”  , ở BG và AL admin yêu cầu tôi nói chuyện nhẹ nhàng ( lời văn ) nhưng ở nơi đó không làm tôi vui thì làm sao có những từ ngữ trong sáng , giản dị , chân thành và say đắm như ở đây được chứ.



















Tôi viết bài không phải gây chú ý với người khác như đã có lần Or nói với tôi , blog là nơi lưu trữ những cảm súc của chúng ta vì thế nếu ta viết bài ra cho lòng nhẹ nhỏm hơn , ta yêu đời hơn thì tại sao ta lại không viết . Cuộc sống là vô thường “…hôm qua còn đó bữa nay mất rồi…” trích trong  bài Sám Hồng Trần  mới thấy cuộc sống quá ngắn ngủi . Nhạc sĩ Trần Thiện Thanh thổ lộ trong bài hát Tình Đầu Tình Cuối rằng …tình trần quá bát ngát mà đời trần lại quá ngắn .Ta đã yêu mà có được yêu lại đâu nhưng cuộc đời cũng công bằng lắm ta không được yêu ở nơi trái tim người ấy thì ta lại được yêu thương ở nơi này.
Lục lại trong blog thấy vẫn còn tấm ảnh này nhưng hình như nó chưa xuất hiện trong các bài đã viết ở đây , có lẽ nó đã được sử dụng trong bài ” Gặp Or ”  rồi bị xóa và rơi vào quên lãng . Mười năm nó đã ngủ quên rồi nó tỉnh dậy nó bỗng nhận ra nó đâu có ngủ nó cứ nửa say nửa tỉnh đó thôi . Or đã dùng nó làm avatar ở yahoo cái thời yahoo tràn đầy phong độ còn ta lúc ấy  sen chưa tàn chưa hết mùa hạ hồng nên còn sung sức lắm .
Vào BG , AL chơi nhưng có làm ta vui đâu
vì nơi đó chán ngắt mặc dù ta cùng hệ với những người trong ấy , chỉ có chuyện tình ta với Or và Cir là đáng ghi nhớ còn những chuyện khác nên bỏ vào hòm rồi chôn vùi nó đi , à không hẳn thế đâu ta cũng sẽ nhắc tới My Dear và Hoa Xương Rồng lần tới nhé.
BG , AL thời đó dồi dào phong  độ nên khi vào thấy cái chức mod hay smod ta lại nghĩ  thật thích khi nắm giữ chức này .Bây giờ nhìn lai thì ta phải than rằng con mắt ta nhỏ bé quá ta đã không thấy viên ngọc ngay trong tay ta , chút lưu lại hay Thu Quyến Rũ này  ta là admin đấy chẳng có gì khác so với mấy mod ở BG , AL . Admin , mod ở đây không tranh cãi cũng chẳng lên mặt dạy đời ai cả chỉ có ý tưởng và sáng tạo mà thôi . Bao nhiêu kiến thức , tri thức cần tiếp thu , bao nhiêu những chuyên mục hay cần được thưởng thức và ta đã kết nối với biết bao nhiêu  tinh hoa của thế giới.
Thời buổi này có ai viết bài dài dòng văn tự đâu , tay nhanh hơn não kia mà chắc chỉ có những bài viết báo vì nghề nghiệp  kiếm tiền mới viết dài thôi , người đọc qua loa nên BG, AL chẳng còn gì nữa chỉ  có mấy cái chát chít của bọn nhóc  á  .Or một thời tận tụy hết lòng rồi cũng chìm nghỉm chỉ còn lại tâm huyết với hội cầu lông mà nó lập hội chơi với nhau thôi  ,thời gian qua …vô thường đến …
Ta còn em … ta còn em  một màu xanh thời gian … một không gian êm đềm quyến rũ  …để ta yêu …để ta thương , ta quý  cho hôm qua cho hôm nay …cho ngày mai cho muôn đời sau .

Nam mô thánh tăng Sivali

Đầu  xuân 2016  tôi chúc tết thầy  Lệ Minh ở chùa Thiện Mỹ  , thầy cho tôi một cái lộc có in hình vị thánh tăng  SĪVALI  , đó là vị thần tài của phật giáo , hôm nay tôi  cùng cầu nguyện  tới ngài 
Nam mô thánh tăng Sivali
Kính lễ bậc đức trí
Quả hiện phật chứng tri 
Kính phật trời gia bị
Nguyện chúng sinh an hỷ 
Tâm từ bi cúng thí
Quả tài lộc vô nghị
Xin thương con hộ trì 
Om Vasu Dhare Svaha, Sivali
( kệ tụng sinh phước đức tài lộc )
15_NGAI_SVALI_v_thanh_tng__nht_tai_lc
KỆ CẦU TÀI LỘC - SĪVALI GĀTHĀ
1.”Sīvali ca mahanamam,
Sabbalabhaṃ bhavissati
Therassa anubhavena,
Sabbe hontu piyam mama”.
Ngài Đại đức Sīvali bậc đại danh
Cầu xin tất cả tài lộc sẽ phát sanh
Do nhờ oai lực của Ngài Đại đức,
Tất cả chúng sanh, chư thiên, nhân loại,
Đều có tâm từ thương mến con.
2. “Sīvali ca mahalabham,
Sabbalabham bhavissati
Therassa anubhavena
Sada hontu piyaṃ mama”.
Ngài Đại đức Sīvali bậc đại tài lộc
Cầu xin tất cả tài lộc sẽ phát sanh,
Do nhờ oai lực của Ngài Đại đức,
Cầu xin Chư thiên, nhân loại luôn luôn yêu mến con.
3. “Sīvali ca mahathero,
mama sise thapetvana,
Mantitena jāyomantam,
aham vandami Sabbada”.
Ngài Đại đức Sīvali bậc cao thượng,
Con tôn kính Ngài ở trên đầu con.
Con xin tán dương ca tụng ân đức của Ngài

Con luôn luôn kính đảnh lễ Ngài.

Saturday, July 21, 2018

Cho tôi yêu em thêm một lần nữa

Một bài thơ Đường ngày xưa của Trương Tịch
Tiết Phụ Ngâm
( Ngô Tất Tố dịch )
Chàng hay em có chồng rồi,
Yêu em chàng tặng một đôi ngọc lành.
    Vấn vương những mối cảm tình,
Em đeo trong áo lót mình màu sen.
    Nhà em vườn ngự kề bên,
Chồng em cầm kích trong đền Minh Quang.
    Như gương, vâng biết lòng chàng,
Thờ chồng, quyết chẳng phụ phàng thề xưa.
    Trả ngọc chàng, lệ như mưa,
Giận không gặp gỡ khi chưa có chồng.
xi12
Chàng biết  thiếp  đã có chồng mà còn  tặng  thiếp  đôi ngọc minh châu. 
Cảm động vì tâm tình  lưu luyến của chàng  thiếp đeo minh châu  trong áo lụa hồng
Nhà thiếp có lầu cao kề bên vường ngự uyển
Chồng  thiếp  cầm kích canh giữ điện Minh Quang 
Dẫu biết  chàng  có ý trong sáng như mặt trời, mặt trăng  nhưng trong phận sự đối với chồng , thiếp đã thề cùng sống chết với chồng 
Trả lại chàng đôi minh châu , hai hàng lệ chảy.
Hận  rằng đã không gặp nhau lúc thiếp còn chưa lấy chồng .
p131
*Đôi lời về bài thơ:
    Mới đọc qua bài thơ, ai cũng nghĩ đây là câu chuyện tình của đôi trai gái. Câu chuyện tình hơi bất thường. Bởi lẽ: Biết người con gái đã có chồng rồi mà chàng trai còn đem tặng ngọc minh châu. Người con gái dù có chồng, yêu chồng mà vẫn giữ  ngọc trong áo lót lụa hồng và hành động này có khác nào với nghĩa giữ kín tình riêng của mình.  Chứng tỏ nàng cũng có cảm tình với người tặng ngọc . Tuy nhiên , hàng ngày nàng ở trên lầu cao nhìn qua vườn ngự uyển mơ mộng, nhìn điện Minh Quang, thấy chồng mình làm bổn phận canh gác . Hình ảnh này có lẽ phần nào nhắc nhở, củng cố thêm cho nàng nghĩ đến chồng mình, đến bổn phận của mình trong đạo nghĩa vợ chồng  cho nên nàng  quyết định giữ tiết hạnh với chồng. Nàng sợ mình ủ ngọc mãi trong ngực rồi sẽ sinh ra lầm lỗi nên mới đem trả ngọc lại cho chàng trai. Trả lại ngọc mà lòng đau xót để rơi hai hàng nước mắt – Và cũng chính vì trả ngọc mà nàng được gọi là “tiết phụ”!
       Câu chuyện tình quả là phức tạp .
18198355_1285414348178772_338473250207838386_n
Cho đến bây giờ tôi chỉ mới tỏ tình với ba người con gái , đầu tiên là một người học cùng trường lúc còn là sinh viên học sinh  người thứ hai là Orchis ở bangaivn và người thứ ba là Cir ở Asianlabrys . Với người bạn thời học sinh ấy khi nói ra tình cảm thật xấu hổ biết bao , cô ta cho tôi là kẻ tâm thần và  là kẻ quấy rối cô ấy . Người thứ hai Or thì  im lặng và người thứ ba Cir , người đã từ chối tình cảm của tôi như người con gái trong bài tiết phụ ngâm này .
Tại sao biết nàng đã có chồng nhưng chàng vẫn yêu và tặng ngọc minh châu ???
Ý chàng lúc nào cũng trong sáng như nhật nguyệt kia mà , chàng yêu em là chuyện của chàng nhưng em thì không thể .
Từ chối một điều gì đó cũng phải có nghệ thuật  , tôi viết thư tỏ tình với nàng còn nàng gửi lại một lá thư từ chối .”Viên ngọc minh châu ” nàng trả lại từ đó đến giờ  là một kỷ vật tôi vẫn cất trong  ngăn kéo và sẽ không bao giờ để bụi bẩn bám vào .

Friday, July 20, 2018

MÙA XUÂN VÀ HOA SEN

Một năm với bốn mùa xuân hạ thu đông, thì mùa xuân được xem như là mùa của sự khởi đầu, mùa của những tươi mới, của ánh bình mình đang lên sau màn đêm tịch tịnh. Một mùa xuân bắt đầu cho những cành hoa đâm chồi nảy lộc, của những cành mai vàng rực rỡ hay cành đào thắm tươi khoe trong nắng mới. Mùa xuân thường bắt đầu cho những dự định, những kế hoạch cho một năm nhiều điều phúc, mùa của những lễ hội để cầu may cho một năm an lành. Mùa xuân tiết trời như thay áo mới, thoáng hơn, trong hơn và ánh nắng dường như vàng hơn, mùa của đoàn tụ sum vầy sau một năm bôn ba tứ xứ….
Tôi chợt nghĩ đến hoa sen khi xuân về, sen tượng trưng cho sự vượt lên khỏi bùn đen, hình ảnh đóa sen vươn mình khỏi mặt hồ, vươn lên trước gió, nở ra khoe sắc với sắc hồng tươi mát, tỏa ngát mùi thơm dịu kỳ. Trong đạo Phật, sen được dùng để ví cho sự tỉnh thức trọn vẹn, sự tỏa ngát hương của bậc trí giác ngộ, ấy vậy mà chư Phật hay các bậc Bồ tát được người đời tạc tượng, vẽ tranh thường đứng hay ngồi trên hoa sen, hoa sen cũng tượng trưng cho chúng sanh vượt mọi khổ đau, sống trong khổ đau mà không bị chìm vào đau khổ, cũng như những đóa sen thơm ngát, không có bùn đen tanh hôi thì làm sao có nhưng bông sen khoe sắc, sen không thể lớn lên và ngát hương trên lớp đất trải đầy kim cương, châu báu hay nước thơm tinh khiết, sen luôn từ bùn đen mà vượt lên, sống với bùn và được bùn nuôi dưỡng nhưng không bị dính bùn nhơ làm tanh hôi và làm thay đổi bản chất tinh khiết của những cánh hồng tươi thắm, bởi sen là sen, mà bùn là bùn, bởi trong những đóa sen luôn chứa đựng mầm sống tinh khôi trong sạch, trong sen luôn hiện diện bản tánh thanh cao thơm ngát dịu kỳ, nhưng sen không thể tách khỏi bùn hay mọi người chúng ta đây, hiện diện trên đời này không thể tách rời khỏi sự khổ đau, sinh, lão, bệnh, tử, nhưng bản tánh giác ngộ, tinh khôi của mọi người đều có sẵn trong mình,Đức Phật chúng ta đã nói: “Ta là Phật đã thành, các con là Phật sẽ thành” đấy sao. Phật ở đây là giác ngộ, giác ngộ trọn vẹn, chánh đẳng chánh giác, cho dù chúng ta chưa giác ngộ hay giác ngộ một phần nào đó thôi, thì nếu quay về tỉnh thức, ta cũng có cũng thể giác ngộ trọn vẹn, chánh đẳng chánh giác như đức Thích Ca Mâu Ni.
26_Mua_xuan_va_hoa_sen
Thiền sư Phật Nhãn có bài thơ về Xuân rất hay, đầy ý nghĩa và thiền vị, mọi thứ đến đi đều thênh thang, đều thanh tịnh:
Xuân nhật xuân sơn ly
Xuân sự tận giai xuân
Xuân quang chiếu xuân thủy
Xuân khí kết xuân vân
Xuân khách tình xuân động
Xuân thi xuân cánh tận
Duy hữu thức xuân nhân
Vạn kiếp nguyên nhất xuân”.
Dịch thơ:
Ngày xuân, xuân trong núi,
Việc xuân thảy đều xuân.
Hồ xuân ánh xuân chiếu,
Khí xuân kết mây xuân.
Khách xuân lòng xuân động,
Thi xuân, xuân càng tươi.
Chỉ có người biết xuân,
Muôn kiếp một mùa Xuân.
                                      (HT Thích Thanh Từ dịch)

Tuesday, July 17, 2018

Hoa Xương Rồng

Bài viết này không phải nói về cây hoa Xương Rồng mà là nói đến một câu chuyện về một người có tên Xương Rồng chính xác bạn ấy lấy tên là Khoảnh Khắc Vô Thường – Hoa Xương Rồng (KKVT-HXR) tạm gọi là XR.
Khi tôi viết bài kỷ niệm mười năm với BGVN và AL thì có một bạn cm hỏi rằng tôi có phải là…http://bangaivn.net/forum/index.php?showtopic=90728 ?
Tôi thật ngỡ ngàng vì chuyện nhỏ xảy ra đã lâu và mình đã quên …nhưng !
XR   là một cây bút chuyên viết truyện đồng tính cho BG và AL riêng tôi không hứng thú với truyện của bạn này vì sex nhiều quá mà kể ra thì tôi cũng chẳng đọc mấy truyện ở BG và AL tôi không đọc truyện nên hiếm khi vào mục đó. Truyện của XR viết nói về cái khao khát của sex đồng tính nữ , cái thèm muốn và cái đụng chạm xác thịt và cũng cần biết rằng tác giả XR khi viết truyện chỉ ở vào độ tuổi đôi mươi. Nhân tiện cũng nói thêm là cái mục truyện  và thơ ở hai cái nơi BG và AL rất dở  tôi chỉ đọc lướt qua vài truyện là phải out rồi mà cũng nên thông cảm cho họ các tác giả của những truyện ấy , họ viết  cho người đọc miễn phí chẳng có ai kiểm duyệt hoặc biên tập lại như những truyện ở nhà xuất bản nên dở tệ . Tuy nhiên truyện viết hay dở ra sao do người đọc thẩm định như tôi đây nè , tôi chỉ đọc truyện cực hay thôi đó là những câu chuyện thuộc thể loại kinh điển nhiều kiến thức , tôi không đọc truyện, sách để giải trí .





















Trả lời cho câu hỏi của bạn gái đó như thế này : Hình như hồi ấy tôi có chát chít với bạn XR này , tôi cho rằng đây chỉ là trò chơi trẻ con  và tôi xem XR như cô bé mới lớn nên chọc ghẹo và đùa vui chút xíu , XR lúc ấy cũng đang là admin của AL ( không hiểu bà Jas cho XR làm admin thì bả làm cái gì nhỉ ? chắc bả đậu ) . Những cô bé mới lớn ở BG và AL thường rất nhiệt tình , xông xáo nhưng cũng rất mong manh dễ bị tổn thương và XR cũng không ngoại lệ , cô bé cũng trải qua những chuyện hờn dỗi , những vấn đề tình cảm để rồi trong một khoảng thời gian gần đây cô bé phải lấy cái nickname đau khổ là Xương Rồng Bi Thương . Tuy nhiên tôi không  dính dáng đến những chuyện bi thương của cô bé chẳng qua vì có đôi ba lần nông nổi tôi vào AL chát ở shoutbox tôi lại chọn đúng  bé XR chọc ghẹo , tôi la lên XR tôi yêu em nhưng thay vì im lặng makeno ( mặc kệ nó ) thì bé lại làm ầm ĩ ở box mà lúc đó AL đang thời thịnh vượng nên có cái đám đông xỉa xói vô bảo rằng có kẻ làm phiền người khác .Chuyện phiền phức này  nhìn lại thấy nhỏ xíu nhỏ xiu so với thời đại facebook bây giờ,rảnh rỗi sinh nông nổi ở vào cái thời FB chưa nổi nên cái đám người “tốt mốt” như con vẹt ở BG và AL nhìn ra vậy đó .
Tôi có một thắc mắc : XR có biết tôi là người chọc ghẹo cô bé không và nếu đã biết tại sao lúc ấy XR không chỉ điểm đích danh tôi như bạn gái trên mà cứ đi vòng tròn.  Chuyện lạ nữa  là cũng có thể là XR không biết nhưng trong số người ở cái box đó biết tôi và họ nhìn chuyện giữa tôi với XR với ánh mắt của kẻ lãng tử .
Tôi  yêu em XR là một câu chữ mệnh đề không đúng mà cũng không sai , cứ xem như nó bằng không cũng giống như bé XR vẫn thường nói câu “cửa miệng” của bé: Đã biết là vô thường sao còn vương phiền não . Tôi hy vọng rằng trong tương lai bé là Xương Rồng đích thực không còn bi thương như những ngày tháng qua nữa và nếu bé có đọc được những gì tôi viết ở đây hãy nên biết điều này tôi có món quà dành tặng cho bé đó hãy liên lạc với tôi .

THẦN CHÚ CỦA NHẬT QUANG BIẾN CHIẾU & NGUYỆT QUANG BIẾN CHIẾU TRONG KINH ĐẠI BI TÂM ĐÀ RA NI

Nhật Quang Bồ Tát  (Sūrya-prabha Bodhisatva) vì người thọ trì Đại Bi Tâm Đà La Ni nên nói Thần Chú để ủng hộ. Liền nói Chú là : Nam mô bột đ...