Wednesday, November 30, 2022

Không tình nào say đắm hơn anh đâu ( CLB nghệ thuật bách hợp tt )

Ngày cuối cùng của tháng 11 năm 22

Lâu rồi không  thèm muốn cũng chẳng khát khao yêu đương với ai, nghe đến chữ tình chữ yêu sao thấy nhạt nhẽo như nước lã. Nước vì nó là thứ cần thiết cho cơ thể nên không uống cũng không được.

Vậy mà ta vẫn phải nghe nhạc tình , nhạc thất tình chỉ bởi vì âm nhạc , giai điệu của nó hợp với cái lỗ tai của ta. Chỉ cho tâm ta thưởng thức vị du dương thôi và cố gắng không để tâm dính mắc vào những chuyện tình đau khổ trong các bản nhạc đó.

Rủ rê cái ta của ta xem  phim bách hợp nha 

Phim bách hợp do Trung Quốc  sản xuất

Chuyện phim kể về một cuộc tình tay ba giữa một người đàn ông và hai người phụ nữ. Phim lấy bối cảnh thời kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Hoa.

Anh chồng là một người lính làm việc trong quân đội Nhật, anh ta có vợ và có thêm cô nhân tình nhưng anh ta đang bị cô em vợ mưu tính sát hại.

6a013486d6ac7d970c026bdebe54d6200c-800wi

Uông Man Quế và Uông Man Khiết là hai chị em ruột, nhưng lại chia xa 13 năm. Người em trước khi ám sát Thời Lâm Hồng viết một bức thư cho chị, nhưng cuối cùng lại không dám gửi, đành nhờ Bạch Tiểu Như thay mình đưa cho Man Khiết, sau đó chết dưới súng của Lâm Hồng. - Bạch Tiểu Như vốn là tình nhân bên ngoài của Lâm Hồng, dù nàng không thích hắn nhưng dưới quyền uy không thể không khuất phục. Một lần bị thương, được Lâm Hồng đưa về nhà. Ở đây, nàng được Man Khiết chăm sóc chu đáo, cũng từ đó động lòng với Man Khiết. Còn Man Khiết là vợ của Lâm Hồng, nàng với hắn cũng là vợ chồng tình thâm, nàng biết thân phận của Tiểu Như vẫn xem nàng như em gái đã chia xa, lo lắng từng chút. Khi thành phố bạo loạn, Lâm Hồng dẫn Tiểu Như chạy trốn bỏ mặc Man Khiết. Tiểu Như không muốn đi, chạy về với Man Khiết đưa lá thư của Man Quế. Nàng biết được sự thật đau khổ không nguôi, cũng biết được bộ mặt của Lâm Hồng. Nàng theo di nguyện của em gái, giết Lâm Hồng nhưng lại ra tay quá nhẹ không giết được hắn, cuối cùng Tiểu Như nổ súng giết chết Lâm Hồng bảo vệ Man Khiết. Cuối phim, hai người đưa nhau rời khỏi thành phố.



Bách hợp ty

Chuyện phim bách hợp TQ  có nội dung kịch bản  như bao câu chuyện bình thường xảy ra trong cuộc sống thường nhật. Những mối tình tay ba luôn luôn có trong nhiều bộ phim. Điều đáng nói  là mối tình tay ba đặc biệt ở đây , anh chồng xấu số bị chính hai người yêu thương  anh ta ra tay hạ sát.

Tuy nhiên nghệ thuật làm phim và diễn viên trong phim quá hay. Ta thấy cảnh quay khi tình nhân của anh ta ngả vào vai người vợ cho người xem thật nhiều cảm xúc. Tình yêu bách hợp của họ  thật đẹp và  có ý nghĩa.

Trong văn hóa Trung Hoa người ta thường hay nói có hạng người quân tử và kẻ tiểu nhân. Trong  bài thơ  quả mít của nữ thi sĩ Hồ Xuân Hương 

Thân em như quả mít trên cây,
Da nó xù xì múi nó dày.
Quân tử có yêu xin đóng cọc,
Đừng mân mó nữa nhựa ra tay.

Quân tử thường được xem như đó là bản lĩnh đàn ông , là đại nghĩa hiệp. Vậy còn đối với phụ nữ thì sao?

Xem phim vẫn thấy  có bà vợ yêu và cưng chiều nhân tình của chồng hơn cả người chồng của họ với cô nhân tình đó. Trong phim Càng Long đại đế , thái tử  Gia Khánh có bà phi bị thái tử bỏ rơi nhưng lại được chính thất của thái tử yêu thương nâng đỡ.

Bách hợp là vậy đó ; là hàng quý hiếm  và độc  lạ 

Ya

Bạn có biết :

Đàn ông họ thích xem phụ nữ làm tình với nhau  

Nam giới hỏi : Tại sao hai người phụ nữ thích sờ vú nhau trong khi hai người đó đều có vú.

Tại một hội chợ ở Nhật khi các nữ diễn viên cho phép sờ vú họ để quyên góp từ thiện thì không chỉ có nam giới mà còn có nhiều phụ nữ tham gia vào trò chơi này.

Monday, November 28, 2022

POUR EN ARRIVER LÀ ( CHỈ CÓ THẾ THÔI )

Tình ái, bề ngoài đó là ham muốn chinh phục, gắn kết và giao hòa về thể xác và linh hồn, nhưng trong bản chất đó là khát vọng bản thể được nâng lên, làm chủ một phương thế giới. Nhận thức được gốc rễ đó, ta mới hiểu vì sao hạt mầm tình yêu có thể âm thầm nảy nở từ trước khi có cuộc chuyện trò đầu tiên của đôi uyên ương, và ngược lại, hạt mầm của sự đổ vỡ cũng có thể âm thầm nảy nở từ trước khi mối tình chính thức bắt đầu.

Tình yêu có thể đến bất thần bởi một khoảnh khắc lay động, sự giao cảm tình cờ giữa hai con người làm mở ra một cõi giới đáng mơ ước. Nhưng tình yêu cũng có thể đột ngột chênh vênh bên bờ vực thẳm sau khi đôi tình nhân tưởng chừng đã gắn bó khăng khít và dâng hiến cho nhau rất nhiều – mọi sự dâng hiến trong tình yêu, dù là vật chất hay tinh thần đều không đủ, nếu những trụ cột căn bản cho một phương thế giới thiêng liêng của hai người bị lung lay từ lúc nào mà họ không hề hay biết.
Tín tâm là điều khiến ta tin tưởng vào bản thân, trung thành với mục tiêu và những giá trị mình theo đuổi. Tín tâm cũng là trụ cột căn bản nhất để người ta tự định vị và yêu quý bản thân mình
Thành phố của những ngôi sao
Ánh sáng của người liệu có dành cho riêng tôi?
Thành phố của những ngôi sao
Rất nhiều điều tôi không thể thấy
Có ai biết được?
Đây là khởi đầu của một điều tuyệt vời
Hay lại thêm một giấc mơ nữa không thành
 
Love (3)

POUR EN ARRIVER LÀ

Dalida

J’ai traversé des nuits et des jours sans sommeil
Pour en arriver là
J’ai eu chaud sous la pluie et froid en plein soleil
Pour en arriver là
J’ai parlé à la peur et fait taire le silence
J’ai maquillé les heures j’ai vendu des dimanches
Pour en arriver là, pour en arriver là
J’ai pleuré tant de fois que je n’ai plus de larmes
Pour en arriver là
Je suis tombé cent fois mais sans tomber les armes
Pour en arriver là
J’ai marché sur ma vie plus souvent qu’à mon tour
J’ai mis le mot fini presque à tous mes amours
Pour en arriver là, pour en arriver là

Pour en arriver là j’ai trop douté de tout
De moi de Dieu de vous
j’ai laissé derrière moi tous mes rêves d’enfance
Aujourd’hui j’ai le cœur presque en état d’urgence
Pour en arriver là
je crois bien qu’avec vous si j’avais rendez-vous
sans l’ombre d’un regret
Pour en arriver là
Je recommencerai

J’ai appris à hurler juste en dedans de moi
Pour en arriver là
Pour ne pas vous montrer qu’on me montre du doigt
Pour en arriver là
J’ai fait le tour du monde mais je n’ai rien pu voir
L’absence est si profonde qu’elle salit mes miroirs
Pour en arriver là, pour en arriver là

Pour en arriver là
j’ai trop douté de tout de moi de dieu de vous
J’ai laissé derrière moi tous mes rêves d’enfance
Aujourd’hui j’ai le cœur presque en état d’urgence
Pour en arriver là
Je crois bien qu’avec vous si j’avais rendez-vous
Sans l’ombre d’un regret pour en arriver là
Je recommencerai

Pour en arriver là
J’ai souvent oublié de prendre deux billets
Ou de dire attends-moi
Pour aller nulle part J’ai mis dans ma mémoire
Que des débuts d’histoires
Pour en arriver là
Je crois bien qu’avec vous
Si j’avais rendez-vous sans l’ombre d’un regret
Je recommencerai
Pour arriver là .

Tumblr_odtumxjS8w1v7j06ro1_400

POUR EN ARRIVER LÀ ( Tất Cả Chỉ Vì Anh )

Chú Phan Sinh dịch ý của bài hát

Em đã trải qua những đêm thức trắng và những ngày dài lê thê cũng chỉ vì anh .

Em đã nóng hừng hực trong mưa và lạnh buốt dưới ánh mặt trời gay gắt cũng chì vì anh .

Em lảm nhảm cho qua cơn sợ hãi và bịt miệng sự im lặng .

Em trang điểm những giờ dài dằng dặc và bán rẻ những ngày chúa nhật đẹp đẽ cũng chỉ

vì anh , tất cả chỉ vì anh .

Em đã khóc quá nhiều đến không còn nước mắt cũng chỉ vì anh .

Em té ngã hàng trăm lần nhưng đôi tay vẫn vững cũng chỉ vì anh .

Em đã đi quá nhiều trong đời đến độ mòn chân

Em đã cắt đứt gần như tất cả những cuộc tình

Tất cả cũng chỉ vì anh .

Để làm việc ấy chỉ vì anh

Em đã nghi ngờ mọi thứ trên đời

Em nghi chính em , cả Chúa , em ngờ cả anh .

Em bỏ lại sau lưng những mơ mộng của tuổi thơ

Và hôm nay con tim em đang hồi nguy cấp cũng chỉ vì anh .

Em tin chắc rằng với anh em không hề hối tiếc .

Nếu như em có cuộc hẹn hò , cũng chỉ vì anh

Em sẽ bắt đầu trở lại

Em đã học cách ngậm đắng nuốt cay

Với tiếng kêu xé lòng em

cũng chỉ vì anh .

Để dấu anh những nổi đắng cay vì thiên hạ chê cười ,

cũng chỉ vì anh !

Em đã đi vòng quanh thế giới mà chẳng thấy chi .

Nỗi nhớ anh da diết đã làm mờ gương soi

Tất cả cũng chỉ vì anh , vì anh tất cả .

Để làm viêc ấy chỉ vì anh .

Em thường hay quên mua hai vé

Hay quên bảo anh đợi em

Dù chẳng đi đâu hết cả

Em đã ghi trong ký ức

những điểm bắt đầu của những câu chuyện

cũng chỉ vì anh tất cả .

Em vững tin là hò hẹn với anh

em không bao giờ hối tiếc

Em sẽ bắt đầu lại

để đến với anh yêu …

Download_20170417_155733

Chuyển thành thơ

Vì em anh thức trắng đêm

Vì anh em chẳng còn xem ngày dài

Vì anh nắng lạnh mưa hồng

Em xem như thể là không có gì

Vì anh em chẳng sợ chi

Nói năng lảm nhảm như là con điên

Vì anh em cố làm duyên

Những giờ đắng đắng không phiền trách ai

Vì anh chúa nhật tươi hồng

Em không đếm xỉa cũng không tiếc gì

Nếu mà em có tiếc chi

Đó là tất cả những gì cho anh !

Bởi vì nước mắt rơi nhanh

Vì anh em khóc không dành chút nao

Trăm lần té ngã lòng đau

Nhưng em vẩn biết tại sao chẳng sờn

Vì anh chân cứng đá mềm

Vì anh em bỏ bên thềm cuộc chơi !

Em nghi mọi việc trên đời

Cả em , cả Chúa , em ngờ cả anh

Những mơ ước của tuổi xanh

Em quay lưng lại cho đành vì ai ?

Tim em giờ đã đập sai

Vì anh chẳng chịu đoái hoài đến em

Anh ơi em vẫn đợi chờ

Vì anh , em có bao giờ tiếc chi

Vì anh tiếng bấc tiếng chì

Nhẹ như gió thoảng chỉ vì yêu anh !

Em thường ngậm đắng nuốt cay

Vì anh mang nỗi ai hoài thương tâm

Vì anh giả điếc giả câm

Chuyện thiên hạ sự em câm như không .

Nhớ anh đến nỗi tủi lòng

Lệ rơi lả chả lòng không thấy gì

Dù rằng mỗi bước em đi

Ngựa xe đưa đón người thì mến thương

Anh ơi em biết em thường

Quên câu nhắn gửi người thương đợi chờ

Quên rằng hai kẻ mộng mơ

Càng xa cách lắm càng tơ tửơng nhiều

Giờ em đã quyết một điều

Với anh em đã thề yêu suốt đời

Vì anh em bỏ cuộc chơi

Với anh , em chỉ một lời ” yêu anh “

3857362_753ba

Bạn đã nghe Ngọc Lan hát ca khúc này chưa , bài hát có giai điệu rất hay nhưng nó càng quyến rũ hơn khi nghe những điểm nhấn giọng trong lời hát của NL .
Ngọc Lan đã nhấn vào những chữ hay là ẩn đi những chữ đau thương trong bài hát này , nếu ta chú ý ta sẽ nghe ra những chữ ấy .
Nhưng có lẽ là mỗi khi nghe nhạc giai điệu bài hát  hòa âm ca khúc ấy sẽ lấn át ca từ của nó  .
Để có được một tình yêu chân thành và sâu sắc , người ta phải vượt qua rất nhiều khó khăn , gian khó  . Có đúng thế không ? Romeo và Juliet đã phải trả giá bằng chính mạng sống của cả hai người .
Và có lẽ nó được phản ánh nhiều nhất trong truyện cổ tích , những chàng hoàng tử thường phải chiến đấu cho tới kiệt sức với ác quỷ chỉ để duy nhất dành được trái tim của nàng công chúa mà chàng yêu .
 
 
Lời việt Ngọc Lan hát
 
Ngày tháng chới với lất lây, những đêm cô đơn quắt quay
Chỉ xin anh có thế thôi..
Trời mưa trên đôi vai gầy, g
iá băng trong con tim này
Chỉ xin cho ta thế thôi.
 

Và nói với những khó khăn, hay nói với những lặng im

Để giữ kín những bước đi tháng năm bâng khuâng nghi ngờ
Chỉ xin ở anh thế thôi,
xin cho ta xin thế thôi.

Từng khóc lóc giữa giấc mơ, khóc khi mi đã ráo khô
Chỉ xin anh có thế thôi.
Dù vấp ngã những bước chân, giấu đi nỗi đau âm thầm
Chỉ xin cho ta thế thôi.
 

Phải biết dẫm nát trái tim xóa đi dấu vết ái ân
Tình cũ cũng cứ lấp đi giấu đau thương trên đôi mi
Thì xin và xin thế thôi,

xin cho ta yêu người mãi.

Để còn được anh mãi mãi em xin tin yêu rất nhiều
Lòng thành trời cao có thấu
Em xin quên luôn những điều nồng nàn ngày ta thơ ấu
Giờ này hồn em chới với, mây có đến cho lòng em đầy vơi.
.
Để được tình anh như thế em xin quên đi não nề
Chẳng còn lại một điều chi của một cuộc đời đi qua
Em xin ra đi từ nay …
… như đã ra đi từ xưa !.

Sunday, November 27, 2022

Những bài kinh tụng hàng ngày

Những bài kinh tụng hàng ngày

Tôi yêu thích những bài kinh phật nhưng tôi cũng không đọc kinh theo lối đọc tụng ở  các chùa bắc tông ngày nay. Tôi muốn tụng kinh phật như hát những bài thánh ca ở nhà thờ.

Tôi không có lý do tôi phải tụng những bài kinh phật theo lối hát thánh ca ở nhà thờ chỉ vì tôi bị ám ảnh bởi mối tình đầu của tôi là một con chiên ngoan đạo trong nhà thờ.

Các tăng ni ở các chùa bắc tông đọc tụng giống ca cải lương  nghe chán ngấy .

Kinh tụng hàng ngày ( đã được cải cách ) của Thiền Tôn Phật Quang


Tôn Kinh Phật

Song Of  Homage To Buddha

Tự  Quy  Y

Kinh Nhật Tụng

Chí Tâm Đảnh Lễ

Lời khấn nguyện  ( A )

Lời khấn nguyện ( B ) Mới

Sám hối

Saturday, November 26, 2022

Phiếm đàm một chút

Phiếm đàm một chút

Trong mọi kẻ thù của ta không ai nguy hiểm bằng kẻ trước đây đã là bạn thân của ta. ( Trích từ  danh ngôn )
A. FRANCE

Kẻ thù nguy hiểm nhất của ta chính là người yêu cũ của ta chứ không phải bạn thân. Có nhiều hơn rất nhiều các vụ án giết người là những người trước đây đã từng yêu nhau.

Điều ta ray rứt nhất là người yêu thứ nhất và thứ hai của ta thích màu vàng , thường hay mặc áo vàng và ta biết màu vàng là màu của sự phản bội.Người yêu thứ ba và cũng là người yêu cuối cùng của ta thích mặc áo màu đen.

Cho dù người không yêu ta hay người có ghét ta thì ta cũng không vì thế mà cô đơn đâu. Ta có cái có giá trị hơn tình yêu của người rất nhiều đấy người ạ.

Giới thiệu tác phẩm khoa học viễn tưởng 

cũng chẳng biết truyện này thuộc thể loại khoa học viễn tưởng hay trinh thám. Ta cũng mong muốn  ta sẽ trở nên vô hình hoặc là ta sẽ biến hình, phân thân , hóa thân ...

Ta sẽ nghiên cứu tìm tòi các công thức toán học + thần chú.

Ha

Tuesday, November 22, 2022

Friday, November 18, 2022

TỈNH MỘNG

Người yêu dấu của tôi ơi , em mãi mãi là giấc mộng không thành.

Người yêu ta để trong cơi

Nắp vàng đậy lại cất nơi bàn thờ

Đêm qua ba bảy lần mơ

Chiêm bao thì thấy , dậy sờ thì không.

Như tôi đã từng nói trước kia: Nếu có ai đó thương yêu tôi xin dành tặng cho tôi chỉ một lời chúc "Thuận  Buồm Xuôi Gió"

Vì tôi rất yêu biển nhưng tôi cũng rất sợ biển , tôi không đủ can đảm đối đầu với phong ba bão táp.

Người yêu của tôi dù chỉ trong giấc mơ đã có vị mặn chát như nước biển.

19e009f09ac411e7a4d13d2386e97ac9

Một ngày buồn bã lần giở từng trang  cuốn tiểu thuyết "Cánh Buồm Đỏ Thắm" chỉ để tìm lại mình thủa xưa trong hình ảnh của cô bé Asol mơ mộng. Cô bé mơ tới một chàng hoàng tử đến  đón cô trên con tàu có cánh buồm đỏ thắm.

Mặc cho cả dân làng chê cười, cô bé Assol vẫn ngày ngày vui đùa với cỏ cây, hoa lá, và không khi nào cô quên hướng mắt về phía biển, chờ đợi “hoàng tử” của đời mình. Assol không chờ đợi trong đau khổ, mà vui tươi tận hưởng cuộc sống, vẫn chăm chỉ làm việc, không thèm bận tâm đến lời ra tiếng vào của những kẻ thực tế đến mức thực dụng xung quanh. Assol không cho rằng câu chuyện cô từng được nghe là chuyện hoang đường, bởi cô tin một ngày nào đó, hạnh phúc ấy sẽ đến với cô thật sự, vấn đề chỉ là thời gian. “Là con người ai cũng có mơ ước, khi bác xúc than, bác cũng ước rằng những hòn than sẽ nở hoa”. Assol nói trong tiếng cười lanh lảnh trong trẻo của cô. Cô chẳng thèm quan tâm đến những người đã cười nhạo cô, bởi cô biết rằng họ cũng có những ước mơ của riêng họ, chỉ là giấc mơ của họ và của cô khác nhau mà thôi.

Tỉnh mộng rồi !  Thuận Buồm Xuôi Gió



Wednesday, November 16, 2022

MỘT NGÀY BẮT ĐẦU TỪ BUỔI HOÀNG HÔN

Tôi luôn thích  chiều ngược của thời gian

Ngày nghỉ ngơi của người Do Thái được tính từ hoàng hôn của ngày thứ sáu, người Do Thái cho rằng, thay vì bắt đầu từ sáng sớm kết thúc lúc tối mịt, thì đảo ngược lại bắt đầu từ tối kết thúc vào sáng sớm. Đây là một quan niệm thời gian tích cực của người Do Thái, và họ hi vọng cuộc sống con người cũng như vậy. Đối với quan niệm về thời gian người Do Thái cũng có một câu chuyện như sau:
Một nhà chính trị hiển hách một thời mời tiệc mấy người thuộc hạ, các thuộc hạ của ông đều là tướng quân. Nhà chính trị này dự định sẽ thảo luận việc nước với họ sau buổi tiệc. Giờ ăn đã đến nhưng các tướng quân vẫn chưa tới, nhà chính trị liền ăn trước, khi các vị tướng quân tới thì ông đã ăn xong. Nhà chính trị nói với họ: “Các vị, thời gian buổi tiệc đã qua rồi, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu bàn bạc việc nước!”.
Nhà chính trị không hề quan tâm đến các vị tướng quân không đúng giờ này đang đói meo và bối rối.
Đọc xong câu chuyện này, bạn có thể cảm thấy nhà chính trị này thật khiếm nhã. Nhưng đối với người Do Thái, thời gian và hàng hóa đều là vốn liếng kiếm tiền, có thể sinh lợi. Lấy cắp đi thời gian cũng như là lấy cắp đi hàng hóa. Thời gian luôn quý những người quý trọng nó. Giá trị của cuộc sống không phải do thời gian ngắn dài, là do chúng ta điều khiển và sử dụng nó như thế nào. Sự nghiệp thành công, vui vẻ cống hiến thì bạn sẽ có cuộc sống, tinh thần thoải mái, để thời gian giữ mãi nét thanh xuân; cứ để cuộc sống trôi đi, cả ngày ăn rồi không biết làm gì thì cuộc sống của bạn sẽ vô vị, sống uổng phí thanh xuân!
TRÍ TUỆ DO THÁI
Thời gian là sản phẩm hao mòn công bằng nhất, nó không vì giàu sang, nghèo hèn, xấu đẹp mà thiếu hụt đi ít hay nhiều.
---🌼🌸🌼---
Trích: Cánh Cửa Trí Tuệ Của Người Do Thái
Tác giả: Lý Quế Đông

Monday, November 7, 2022

NAM MÔ THÁNH TĂNG SIVALI (tt)

Giống nào người đã gieo trồng

Quả ấy sẽ trỗ cho ông bội phần
Như người làm thiện ân cần,
Quả lành sẽ trỗ, đặc ân lạ gì.
Còn người hành ác khác chi,
Khổ đau là quả tránh đi đường nào?
Đức Sivali danh cao,
Cầu xin tài lộc sanh vào cho con.
Do nhờ oai lực vẹn toàn,
Ngài Sivali mãi còn thế gian,
Cầu mong thiên chúng các hàng,
Cùng chung nhân loại vô vàn mến con.
Đức Sivali tợ non,
Lộc tài đại đức hoàn toàn cao thanh,
Cầu xin tài lộc phát sanh, 
Cho con hưởng quả an lành ngài ban.
Cầu mong thiên chúng các hàng,
Cùng chung nhân loại vô vàn mến con.
Ân ngài Sivali mãi còn,
Bậc Thầy cao thượng , cho con đội đầu,
Kính ngài là bậc nhiệm mầu, 
Con luôn đảnh lễ , mong cầu lạc an.
80ecc-6a013486d6ac7d970c022ad3a36454200b-pi

Nam mô thánh tăng Sivali

Kính lễ bậc đức trí

Quả hiện phật chứng tri

Kính phật trời gia bị

Nguyện chúng sinh an hỷ

Tâm từ bi cúng thí

Quả tài lộc vô nghị

Xin thương con hộ trì

Om Vasu Dhare Svaha, Sivali

.................................................................................

Sivali ca mahathero ( Ngài đại trưởng lão có tên Sivali)
Devata nara pujito (Đã được sự cúng dường của Chư Thiên, nhân loại)
Soraho paccayadimhi (Đã nhận được sựcúng dường đặc biệt từ nơi các vị đó)
Aham. Vandami tam. Sada ( Tôi xin luôn luôn đảnh lễ Ngài Sivali)

Sivali ca mahathero ( Ngài đại trưởng lão có tên Sivali)
Yakkha davabhipujito (Đã được Chư Thiên và Dạ Xoa cúng dường)
Soraho paccayadimhi (Đã nhận được sựcúng dường đặc biệt từ nơi các vị đó)
Aham. Vandami tam. Sada ( Tôi xin luôn luôn đảnh lễ Ngài Sivali)

Sivali ca mahatherassa etam.( Ân đức đặc biệt của Ngài Sivali đó)
Gunam. Sotthi labham. Bhavantu me ( Xin tài lộc đó hãy phát sanh đến cho tôi)

KỆ CẦU TÀI LỘC – SĪVALI GĀTHĀ

1.”Sīvali ca mahanamam,

Sabbalabhaṃ bhavissati

Therassa anubhavena,

Sabbe hontu piyam mama”.

Ngài Đại đức Sīvali bậc đại danh

Cầu xin tất cả tài lộc sẽ phát sanh

Do nhờ oai lực của Ngài Đại đức,

Tất cả chúng sanh, chư thiên, nhân loại,

Đều có tâm từ thương mến con.

2. “Sīvali ca mahalabham,

Sabbalabham bhavissati

Therassa anubhavena

Sada hontu piyaṃ mama”.

Ngài Đại đức Sīvali bậc đại tài lộc

Cầu xin tất cả tài lộc sẽ phát sanh,

Do nhờ oai lực của Ngài Đại đức,

Cầu xin Chư thiên, nhân loại luôn luôn yêu mến con.

3. “Sīvali ca mahathero,

mama sise thapetvana,

Mantitena jāyomantam,

aham vandami Sabbada”.

Ngài Đại đức Sīvali bậc cao thượng,

Con tôn kính Ngài ở trên đầu con.

Con xin tán dương ca tụng ân đức của Ngài

Con luôn luôn kính đảnh lễ Ngài.

Friday, November 4, 2022

NGHỆ THUẬT THIỀN ĐỊNH

 Lời khai thị của bồ tát Tịch Thiên , Shantidéva 

...

Muốn thoát khỏi khổ đau, 

Nhưng chúng ta lại lao mình vào đó,

Khát khao hạnh phúc, 

Nhưng do thiếu trí tuệ, 

Chúng ta lại phá hoại nó,

Như thể hạnh phúc là kẻ thù của mình.


Thái độ bất toại nguyện cố hữu của thế gian

Hoàn cảnh của chúng ta còn rất nhiều điều bất cập và không những chúng ta cần phải thay đổi , mà còn có khả năng thay đổi tình trạng đó. Tất nhiên , chúng ta có thể tìm được nhiều cách giải trí để quên đi những khía cạnh không được như ý của cuộc đời, hoặc che dấu chúng dưới mọi hình thức ngụy trang hấp dẫn - như liên tục hoạt động, không ngừng nếm mùi mọi cảm giác, chạy theo giàu sang , quyền lực và danh vọng - nhưng rốt cuộc, thực tế vẫn nổi lên lấn át tất cả với những điều bất hạnh của nó. Vì vậy, nên nhìn thẳng vào hiện thực và quyết tâm nhổ bật gốc rễ của những nguyên nhân khổ đau, đồng thời vun trồng những điều kiện đưa tới chân hạnh phúc.

Thiền :

Trong một lát , hãy ý thức tiềm năng thay đổi của chúng ta. Dù hoàn cảnh hiện tại của mình có thế nào đi chăng nữa, chúng ta vẫn có thể tiến bộ và tự chuyển hóa. Chí ít , chúng ta có thể thay đổi cách thức nhìn nhận của mình về vạn vật, và dần dần , thay đổi cách sống của mình. Trong thâm tâm , hãy quyết định giải thoát mình khỏi hoàn cảnh hiện thời, vun bồi nhiệt huyết và ý chí bền bỉ, để phát triển các phẩm chất tiềm tàng của bản thân

...

Trích từ sách Nghệ thuật thiền định

T/G Matthieu Ricard

Công ty Thái Hà Book ấn hành

Wednesday, November 2, 2022

TẢN VĂN THÁNG 11

Khi những chiếc lá vàng cuối cùng của mùa thu rụng xuống, cũng là lúc tháng 11 bước về, báo hiệu đông đã sang. Mùa đông, tôi gọi mùa này là mùa của những yêu thương. Bởi lẽ khi cái lạnh tràn về khắp nẻo, cũng là lúc người ta muốn gần gũi, ôm trọn một ai đó trong vòng tay.

Tháng 11 về, trời bình yên đến lạ thường. Sẽ chẳng còn những cơn mưa vội vã của đất trời nữa. Nắng cũng dần trở nên yếu ớt hơn. Chính vậy mà con người ta như bừng sáng sau cơn mê dài của những cơn mưa, thức dậy sau những héo hon vì cái nắng gay gắt.
58
Những ngày của tháng 11, lòng người rộn rã bởi những yêu thương. Những sáng mùa đông thức dậy sau một giấc ngủ dài trong chăn ấm áp, người ta muốn lười thêm một chút để níu giữ cái hơi ấm của ngày hôm qua. Dẫu đã lớn nhưng vẫn muốn nũng nịu với thời gian vậy.
Tháng 11 về khi bầu trời nhiều mây đen nhưng chẳng bao giờ rơi một hạt mưa nào cả. Cái màu nâu xám của mây trái ngược hẳn với tâm trạng của con người. Bởi nếu trời cứ tươi sáng, chói chang như những trưa hè thì có lẽ người ta chán ngán mà chẳng muốn ra đường nữa. Còn mùa đông thì ngược lại, trời cao mát mẻ, có khi gió thổi lành lạnh lại khiến yêu đời, yêu người hơn.
Z3847309714850_812107b18d76a055aa76e3525af7cceb
Z3847309798005_8cac0df68b6b488570e785a59be2e640
Tôi thích buổi sáng của những ngày tháng 11. Thức dậy sớm hơn một chút để tận hưởng những ngày đầu đông với bao yêu thương được đong đầy từ nỗi nhớ. Bỗng thấm trong mình những giai điệu nhẹ nhàng đã từng được nghe đâu đó ở một góc quán cà phê. Tôi thích lặng im nhìn bầu trời qua khung cửa sổ. Gác lại những bộn bề của cuộc sống, cứ lẳng lặng để nhìn thời gian trôi và tận hưởng cái trong lành của những buổi sớm mai.
Tháng 11, tháng của những yêu thương đang về. Hãy cứ hy vọng vào một ngày mai tươi sáng và ấm áp đang đợi bạn. Còn hôm nay, hãy mỉm cười thật tươi khi vừa mới thức dậy. Hít một hơi thật sâu để tạo năng lượng cho ngày mới, tháng mới và một mùa đông mới.
Chào tháng 11, tháng yêu thương đang về!

tìm hiểu Trừ Cái Chướng Bồ Tát

Pháp tướng Trừ Cái Chướng Bồ Tát Trừ Cái Chướng Bồ Tát thân màu vàng kim, pháp tướng trang nghiêm viên mãn, ngồi tư thế bán già, tay trái cầ...