Friday, September 21, 2007

Tôi cần có một người yêu thương và chia sẻ


Tôi năm nay 26 tuổi, là người con gái ngoan của ba mẹ. Tôi là niềm vui và là sợi dây nối kết tình thương giữa các thành viên trong gia đình. Tôi là người bạn tốt của các bạn mình.
Mấy đứa bạn mỗi khi có chuyện buồn hay vui đều kể cho tôi, bởi tôi biết lắng nghe và chia sẻ với họ. Tôi thực sự đem lại niềm vui và sự lạc quan cho những người mà tôi yêu thương bởi tính hài hước, biết lắng nghe và quan tâm, chu đáo. Vậy mà khi tôi buồn thì dường như thật khó để tìm được một người có thể hiểu và chia sẻ với tôi. Tôi cũng chẳng có lấy một người con trai yêu thương mình. Đôi khi tôi cảm thấy mình không may mắn trong tình duyên, không gặp được một ai yêu mình…

Bạn Nhung thân mến!
Mình đã hiểu được tâm trạng của bạn hiện giờ, vì mình có hoàn cảnh giống như bạn vậy. Mình chỉ biết tạo hạnh phúc cho những người khác thôi, còn của mình thì tìm mãi cũng không biết nó đang ở đâu nữa. Nhưng tạo cho người khác niềm vui thì mình mới hạnh phúc. Những lúc buồn không tìm đâu ra một người để tâm sự (Vì mình là con trai, nên không cho phép mình khóc những lúc như vậy).
Khi nhận được những lời này của mình, hy vọng bạn hãy sống một cách vô tư, đừng bi quan. Vì trong cuộc sống, mọi thứ không suôn sẻ như mình mơ ước đâu. Ngày trước mình cũng không tin vào duyên nợ, nhưng bây giờ thì tin rồi.
Bạn sẽ gặp được một người tốt như bạn
Bạn là người tốt, luôn mang lại niềm vui cho mọi người, thì đến một lúc nào đó sẽ có một người tốt như bạn sẽ đem lại niềm vui cho bạn. Bạn không nên buồn và hãy tiếp tục chia
sẻ những niềm vui, nỗi buồn với mọi người. Mình hy vọng trong một thời gian ngắn sắp tới mọi người sẽ hiểu được bạn. Chúc bạn năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong công việc.
Cho hôm nay, sẽ nhận vào một ngày khác
Mình không biết những dòng chữ này có giúp ích gì cho bạn hay không, nhưng mình hy vọng câu trả lời sẽ là có. Đây là lần đầu tiên mình viết thư cho ai đó, thật buồn cười lại là một người mà mình không quen.
Nhung mến, cuộc sống mà bạn đang có không phải là một cuộc sống tệ đâu. Bạn đang có rất nhiều thứ, và theo mình, bạn không nên buồn vì những thứ mà bạn chưa có (chứ không phải là không thể có). Đối với mình, bạn là một người giàu có, thật sự theo đúng nghĩa của nó. Lúc nào đó, nếu có thể, bạn hãy thử điểm lại những gì bạn đang sở hữu, bạn sẽ thấy bạn đang có một cuộc sống thật tuyệt. Đó là những thứ quí giá nhất mà thượng đế đã ban tặng cho bạn. Những gì bạn có cũng là những gì mà bất cứ ai đều mong muốn: một gia đình nho nhỏ – nơi bạn biết bạn quan trọng thế nào với những người mà bạn quan tâm nhất, nơi cho bạn lòng yêu thương và một khởi đầu bằng phẳng cho con đường bạn đang đi, nơi bạn có thể khóc và đứng lên mỗi khi vấp ngã, và nơi đó, bạn biết luôn có những ánh mắt dõi theo từng bước đi của bạn. Một điểm tựa quá vững chắc cho bất cứ việc gì bạn muốn làm.
Đã hết chưa nhỉ, vẫn chưa. Bạn còn có những người mà tất cả chúng ta gọi là bạn. Họ là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi người. Có thể quan điểm của mình khác bạn, nhưng mình không quan trọng số lượng. Mình không quan tâm những mối quan hệ chỉ để nói câu “chào buổi sáng” hay những người đến với bạn vì một thứ gì đó bạn có hay khi họ cần chứ không phải khi bạn cần. Nếu bạn may mắn kiếm được những người bạn không như vậy, mình nghĩ bạn là một người hạnh phúc. Mình biết, đôi khi trong cuộc sống có những việc bạn có thể nói với gia đình, nhưng cũng có những việc, chúng ta chỉ có thể nói với bạn bè. Nếu chưa bao giờ bạn cảm thấy cô đơn vì không biết phải chia sẽ cùng ai những thời khắc khó khăn, mình nghĩ bạn là một người hạnh phúc.
Có biết tại sao mình lại viết thư cho bạn không, vì mình cảm nhận được những gì bạn viết, và vì mình muốn bạn biết, đâu đó trên đất nước này còn rất, rất nhiều người ao ước một cuộc sống như bạn đang có: gia đình, bạn bè. Bạn là một cô gái biết quan tâm đến người khác, mình tin rằng một ngày nào đó, không xa, bạn sẽ gặp được người thật sự quan tâm đến bạn. Hãy tin vào cuộc sống, vào những người đã và đang nhận được sự quan tâm của bạn. Ngày hôm nay bạn cho đi, có thể bạn sẽ không nhận được vào ngày mai, nhưng chắc chắn bạn sẽ nhận được nó vào một ngày khác. Sau cơn mưa, có thể trời không lại sáng, nhưng đó sẽ một sự bắt đầu cho những khởi đầu: một mầm non hay một tình yêu cho những người thật xứng đáng.
Theo thư bạn kể, bạn là một người tuyệt vời rồi đó ! Không phải ai cũng biết chia sẻ niềm vui hay nỗi buồn cho tất cả mọi người. Bạn phải có một trái tim rộng mở và một tâm hồn thánh thiện thì mới cảm thông với gia đình và bè bạn khi họ có hoạn nạn khó khăn. Nhưng không có ai hiểu bạn có thể là do bạn quá khó tính và nhìn nhận sự cảm thông từ mọi người một cách khác. Có thể nói là đặc biệt cũng đúng. Trong cuộc sống, đôi khi cái “cho” và cái “nhận” không thể gặp nhau khi không cùng… tần số. Có những điều đôi khi rất nhỏ nhặt nhưng người ta lại cảm nhận vô bờ bến. Chẳng hạn, sinh nhật của mình, không nhắc mà người ta vẫn nhớ. Hoặc một lời hỏi thăm, chia sẻ khi mình có buồn phiền hay gặp phải rắc rối trong cuộc sống. Bạn không cảm thấy được có thể do bạn nghĩ rằng người ta phải làm những điều kỳ diệu to lớn.

Chào Nhung,Bạn nói không có ai yêu mình, xin hỏi bạn đã yêu ai chưa ? Nếu yêu rồi thì người ta yêu mình cũng thế thôi. Rất tự nhiên, ngọt ngào đầy cảm xúc. Tôi có thể khẳng định nếu như bạn kể đúng thì chắc chắn đã có người con trai nào đó yêu bạn nhưng bạn không biết đó thôi ! Tình yêu đôi lứa nó chân tình và mộc mạc như hoa lá cỏ cây chứ không phải trên cung trăng có chị Hằng, chú Cuội. Còn muốn gặp được người trong mộng thì phải do nhân duyên trời định chứ có mong tìm cũng không có. Tôi có một kinh nghiệm là cứ vô tư thoải mái, sống vì mọi người, tôn trọng và nhìn nhận cuộc sống này một cách bình dị. Tình yêu sẽ tự đến. Có khi đến nhanh quá người ta lại phải đắn đo suy nghĩ.
Những người bạn và người thân của bạn thật may mắn vì có bạn bên cạnh. Tôi nghĩ bạn không nên bi quan như thế đâu. Mỗi khi có chuyện buồn, bạn có chủ động nói với ai đó là bạn đang buồn không? Nếu bạn đã nói mà mọi người vẫn không quan tâm thì thật buồn, còn bạn không nói ra thì mọi người làm sao biết để chia sẻ với bạn được.
Mỗi người đều có một người dành cho mình, bạn đừng vội nghĩ bi quan như thế. Tôi chắc chắn một ngày đẹp trời nào đó bạn sẽ gặp được nửa kia của mình. Đôi khi tôi rất tiếc vì mình đã gặp người yêu quá sớm để rồi bây giờ tôi gặp một người khác tốt hơn thì người đó đã không phải là người đầu tiên nữa rồi.
Chúc bạn vui vẻ và lạc quan trong cuộc sống!
Thân gửi Vườn tâm tư của Báo Thanh Niên Online và bạn Nhung ppy,
Tôi cũng có những tâm trạng và suy nghĩ giống như bạn vậy. Tuy ở trong nhà tôi cũng là người được gia đình yêu thương và bạn bè cũng yêu mến vì tôi hiền lành, ít nói, biết lắng nghe nhiều và tôi luôn được bạn bè thân quan tâm. Đó là niềm vui của tôi. Nhưng tôi cũng mang một nỗi buồn giống như bạn, đó là khi tôi buồn thì cũng chỉ gặm nhấm một mình thôi. Vâng đúng là thật khó kiếm một người để chia sẻ và thấu hiểu mình. Tôi tự đặt câu hỏi phải chăng mình lắng nghe người khác dễ hơn nói ra những tâm trạng của mình? Có thể là như vậy, vì trong số bạn của tôi, có người cũng rất muốn chia sẻ với tôi, nhưng tôi vẫn rất ngại ngùng nên đành phải giữ kín tâm tư ở trong lòng.
Tôi cũng chẳng gặp may mắn trong tình duyên vì tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều tới điều đó. Không gặp một ai yêu thương mình nhưng tôi củng không buồn vì chuyện này, mình phải tìm ở những niềm vui rất nhỏ, chính những niềm vui nhỏ nhoi đó sẽ làm mình quên đi nỗi buồn lớn.
Chẳng hạn như khi viết mail này gởi bạn tôi đoán là sẽ không nhận được hồi âm của bạn, cũng như rất nhiều lần tôi gửi mail đến Vườn tâm tư tâm sự mà chưa bao giờ nhận được hồi âm. Nhưng đó cũng là một cách để giãi bày, cho lòng mình thanh thản hơn.
Bạn à , những người phúc hậu thường gặp nhiều bất hạnh trong cuộc sống , bởi vì họ quá tốt bụng với ai cũng vậy , nên không chọn được một người cho riêng mình .

TÌM HIỂU PHẬT ĐẢNH TÔN THẮNG VÀ THẦN CHÚ ĐÀ RA NI PHẬT ĐẢNH TÔN THẮNG ( P2 )

Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà Ra Ni tiếng Phạn là uṣṇīṣa-vijaya dhāraṇī, cũng có tên là ‘’Trừ Cái Chướng Phật Đỉnh”, chân ngôn này rất màu nhiệm, o...