Sunday, February 28, 2021

Trí Tuệ vô giá (tt)

 Năm 2020 là một năm bị mọi người kêu ca , phàn nàn nhiều. 2020 là một số đẹp , một số chẵn tròn được gọi là số đôi.

Cuộc đời  mỗi con người ngắn ngủi chỉ mấy chục năm  đâu có nhiều lần chứng kiến những năm đẹp như  vậy đâu.

Kể từ năm bắt đầu thiên niên kỷ mới  là năm 2000 đến nay đã tròn 20 năm.  Từ năm 2001 đến năm 2013 mỗi năm đều có một ngày đẹp trong năm đó như là 6/6/2006  hoặc  11/12/2013.

Năm 2000 là năm con Rồng  và tôi cũng cầm tinh con Rồng.



Trong 20 năm  qua  với tôi chỉ có  một năm số đẹp đó là năm 2016 đây là con số chẵn  là bội số của 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12 và  252...Nó có liên quan đến con số 2520.

Số 2520 là năm sinh của tôi theo  phật lịch. Năm sinh dương lịch của tôi là một con số mà  2 số đầu  chia hết cho 19 , 2 số sau cũng chia hết cho 19. Chính con số đó cũng chia hết cho 19.

Tôi vốn yêu thích các con số giống như nhà triết học Pythagore. Năm 2020 nhìn vào con số chẵn chục rất đẹp  và trong lịch pháp phương đông năm 2020 cầm tinh con tý ( con chuột ). Con vật đứng đầu trong 12 con giáp.

133547716_4082751338402146_8727999058533814179_o

 

Tội nghiệp  cho con chuột , cho số đẹp  để cho người ta chửi , cho người ta đập.

 Nhớ khi xem phim Tây Du Ký  tập phim con chuột thổi bụi mù mắt Tôn Ngộ Không và chỉ có Linh Cát bồ tát mới cứu được đôi mắt của Ngộ Không.

Friday, February 26, 2021

Nguyên Tiêu - Thượng Nguyên

 Lễ Phật quanh năm không bằng rằm tháng giêng.

Ngày  rằm đầu năm mới mọi người hay đi lễ chùa cầu an và lễ này được gọi là lễ Nguyên Tiêu hay lễ Thượng Nguyên được xem là ngày rằm lớn nhất  trong năm. Thật sự thì lễ này không thuộc Phật Giáo chính thống. Ngay cả lễ Vu Lan rằm tháng bảy và lễ Hạ Nguyên cũng vậy.

 THIÊN QUAN TỨ PHƯỚC

Thiên quan tên là “Thượng nguyên nhất phẩm tứ phước thiên quan Tử Vi Đại Đế “, thuộc về Cung Ngọc Thanh. Thiên quan do ba khí xanh, vàng, trắng hợp thành, tổng quản các vua trời. Mỗi năm, vào ngày rằm tháng giêng thì Ngài hạ giáng xuống trần gian, để luận xét về tôi phước của con người, vì vậy nên xưng Ngài là “Thiên quan tứ phước”.

Ngày 15 tháng Giêng, Thượng Nguyên Nhất Phẩm Cửu Khí Thiên Quan Tứ Phúc Nguyên Dương Đại Đế Tử Vi Đế Quân thánh đản

"Duy tam thánh nhân, Nãi nhất Thái Cực.l"
Mở đầu Tam Nguyên Bảo Cáo, cổ nhân khẳng đình: có ba vị đại thánh, chứa trọn trong mình Thái Cực.
Khi nói về Vô cực, ta nhớ tới Thái Thượng Vô Cực Đại Đạo. Khi nói đến thái cực, ta nhắm tới Đại Đức, tức Kim Khuyết, Ngọc Hoàng Xá Tội Thiên Tôn. Tam Quan Đại Đế trong mình chứa tròn đầy Hạo Thiên Chính Khí hay nói cách khác là những hoá thân của Ngọc Đế.
Tam Quan Đại Đế được coi như những phụ tá của Ngọc Hoàng trong việc vận hành tam giới. Thiên Quan Địa Quan Thủy Quan, thống ngự Thiên Địa Thủy tam giới quan quân tướng lại.
Không những thế Tam Quan Đại Đế còn là đấng từ bi ai mẫn chúng sinh. Vậy nên, Thiên Quan Tứ Phúc, Địa Quan Xá Tội, Thủy Quan Giải Ách.
"Diệt Tội Tiêu khiên, ngưỡng lại Đạo Kinh Sư Tam Bảo, khảo công hiệu lục, khởi ly Thiên Địa Thủy Tam Quan."
Tết thượng nguyên, Thiên Quan Đại Đế ban phúc thiên hạ. Nguyện xin Ngài ban cho thế giới bình an, muôn dân thoát khỏi bệnh tật tai ương.
154747394_438799494031209_2283281295439682867_o 
THIÊN QUAN BẢO CÁO
Chí tâm quy mệnh lễ
Huyền đô nguyên dương.
Tử vi cung trung.
Bộ tam thập lục tào.
Giai cửu thiên vạn chúng.
Khảo giác đại thiên thế giới chi nội
Lục tịch thập phương quốc thổ chi trung.
Phúc bị vạn linh.
Chủ chúng sinh thiện ác chi tịch.
Ân đàm tam giới.
Chế chư tiên thăng giáng chi ti.
Trừ vô vọng chi tai.
Giải thích túc ương.
Thoát sinh tử chi thú.
Cứu bạt u khổ.
Quần sinh thị lại.
Xuẩn động hàm khang.
Đại bi đại nguyện.
Đại thánh đại từ.
Thượng nguyên cửu khí
Tứ phúc thiên quan
Diệu linh nguyên dương đại đế
Tử vi đế quân
Tổng chân ứng kiến thiên tôn!
 
Toàn chân long môn phái.

Tuesday, February 23, 2021

Chuyến đi đầu năm

 Phong tục đi lễ chùa đầu năm và ngày thường là một nét văn hóa truyền thống tốt đẹp lâu đời của dân tộc ta xuất phát từ tấm lòng thành kính dâng lên Phật. Do đó đi lễ chùa đầu năm mỗi dịp Tết đến xuân về đã trở thành một hoạt động quen thuộc của người dân Việt từ xưa đến nay.

Ngày mùng một hoặc đêm giao thừa là lúc mọi người đi lễ chùa xin lộc. Lộc ở đây  được hiểu là bao lì xì hoặc các quà hay văn hoá phẩm phật giáo, có khả năng khích lệ thiện nghiệp  và tán thưởng người tiếp nhận. Thông thường trong các bao lì xì có tiền một ngàn , hai ngàn hoặc năm ngàn. Có những chùa họ còn gửi kèm những câu thư pháp , câu danh ngôn hoặc những câu kinh  phật kèm trong cái bao lì xì đó. Bạn nên chọn những cái lộc này để được các vị bồ tát hoặc hộ pháp gia hộ trong cuộc sống của bạn.


Tôi có một cái lộc Phật từ năm con dê cách đây 6 năm rồi

Luận tranh chẳng có ích gì 

Tranh cường, hiếu thắng lắm khi phiền hà 

Ai người suy gẫm sâu xa

Nói năng tự chế, bất hoà lặng yên!



Hồi trước ở Bangaivn tôi có viết một bài viết  đặt tên : "Chúng ta là những kẻ thua cuộc" 

Đăng bài viết lên được vài giờ thì bị admin ở đó xoá bài. Tôi có hỏi ad ở đó tại sao lại xoá bài thì ad trả lời vì sợ bài viết đó gây tranh cãi trong diễn đàn. Admin đó là một chị gái đã ngoài ba mươi.

Trong bài hát :

Put Your Head On My Shoulder của  Paul Anka có đoạn sau 

...People say that love’s a game
A game you just can’t win
If there’s a way
I’ll find it somebody
And then this fool with rush in...

 Tôi chưa bao giờ chiến thắng trong các cuộc tranh luận và tôi cũng chẳng phải người hiếu thắng nhưng  có lúc cũng cần phải tranh luận để hiểu rõ lòng người ra sao, người đối diện với mình tốt như thế nào.

Ví dụ : Trong chuyến từ thiện với Asianlabrys " Ước mơ thiên thần 2011 " tôi tham gia chuyến đi ấy. Người phụ trách chuyến từ thiện đó là con mẹ  Brey ( lúc đó còn là người yêu của Jas admin AL) Tôi nhờ B đóng giùm tiền xe, nó không chịu cầm tiền nó bắt tôi ra ngân hàng đóng tiền , nó đưa ra đủ thứ lý lẽ để tranh cãi với tôi. Cuối cùng có một bạn trong nhóm ( Hồng Lâm ) đã động lòng trắc ẩn , bạn ấy  đồng ý đóng tiền giùm tôi.

Kể cả con mẹ Jas cũng cùng phe với nó, hai đứa chúng nó làm từ thiện gì mà cái chuyện nhỏ xíu cũng không giúp đỡ người khác. Cái kiểu làm từ thiện của tụi nó là vì cái hư danh.  Má Brey  muốn lấy lòng  Jas nên mới tốt  vậy đó.

Đó là chuyến từ thiện đầu tiên và cũng là cuối cùng của tôi với Asianlabrys

Tôi có viết thư cho Orchis  bảo với Or rằng rất muốn đi cùng với Or trong các đợt từ thiện tiếp theo ở AL hoặc BGVN nhưng thật đáng tiếc điều này sẽ không bao giờ trở thành hiện thực được nữa rồi.

Saturday, February 20, 2021

Tác Giả - Tác Phẩm

Bạn Là Tác Giả Của Cuộc Đời Mình. Vì Vậy Hãy Viết Nên Một Cuộc Đời Đáng Tự Hào

“Đừng để cho người khác cầm bút khi bạn viết câu chuyện đời mình”. ~ Khuyết danh

Chúng ta chịu trách nhiệm 100% cho cuộc đời mình, và chấp nhận rằng ta tạo ra cuộc sống của chính mình chứ không chỉ phản ứng lại nó. Làm sao ta có thể đi đến nơi mình muốn nếu chỉ ngồi trên ghế phụ của chuyến xe cuộc đời? Hãy là người cầm lái của chuyến xe đời bạn, là tác giả của câu chuyện mà bạn là nhân vật chính.

Nếu tôi muốn phiêu lưu, tôi sẽ phải viết một câu chuyện phiêu lưu, và nếu tôi muốn có ý nghĩa, tôi sẽ phải viết một câu chuyện có ý nghĩa.

Không trông chờ  người khác viết nên cuộc sống mà tôi mong muốn, thay vào đó mỗi ngày tôi sẽ phải  viết nó.

Tôi đã phải phác thảo loại câu chuyện (cuộc sống) mà tôi mong muốn cho bản thân mình, tôi phải vạch ra các nguyên tắc và giá trị mà tôi muốn cho nhân vật chính của mình , và phải lên kế hoạch trước những bước tôi cần phải làm trong những câu chuyện này.

Sau vài năm tôi đã tiến bộ như một nhà văn, ít nhất là với câu chuyện của riêng tôi.

Ngày xưa tôi đã rất bực bội khi bị con mẹ Orchis  người yêu dấu của tôi nói thế này: Đáng lẽ tôi phải chỉ trích bạn vì bạn quá ư  là nhiều chuyện . Bạn chỉ là nhân vật phụ trong buổi  ốp lai  của Tép  mà cũng viết bài rồi cho mọi người đọc. ( Hắn ghen với bạn My Dear )

Lần đầu tiên là nhân vật phụ chứ những lần sau  tôi đã trở thành nhân vật chính luôn rồi .

Orchis em thân yêu ơi! tôi muốn cả hai chúng ta đều là nhân vật chính trong câu chuyện bách hợp của đôi ta.

Thursday, February 18, 2021

Thư Tình Của Lính

 Tôi có một người ca sĩ mà tôi rất yêu thích và mến mộ từ thời tôi còn trẻ ở tuổi đôi mươi. Ngày ấy cho đến bây giờ tôi mãi chỉ yêu thích mỗi giọng ca của nàng  và không một giọng ca nào khác ngoài nàng. Nàng ca hát không phải lúc nào cũng hay nhưng nàng có một giọng hát rất đặc biệt với tôi.

Tôi thích những bài hát mang đậm chất tâm sự buồn của nam nhân nhưng được trình bày hoặc thể hiện bởi một giọng nữ.Trong tiếng Việt tình yêu nam , nữ trong lời hát luôn được xác định rõ ràng đối với nam : Anh yêu em hoặc tôi yêu em , nàng. Ngược lại đối với nữ : Em yêu anh hoặc tôi yêu anh , chàng . Phần lớn các bản tình ca đều của các nam nhạc sĩ viết lời nên các bài hát ấy là lời tự tình, tỏ tình , lời yêu thương  của đàn ông dành cho nữ nhân.  Khi người ca sĩ nữ hát họ thường thay đổi đại từ nhân xưng trong bài hát để phù hợp với người nữ. Tuy vậy cũng có các nữ ca sĩ khi hát họ không thay đổi lời của bài hát và người nữ ca sĩ trong lòng tôi cũng thế.Đó là ca sĩ Ngọc Lan ( Lê Thị Thanh Lan )

F78a9f9737b1b924a90035e0413b47ae3aa55f53

“Từ khi anh thôi học, và từ khi anh khoác áo treilli

Áo treilli là áo của người lính cộng hòa năm xưa, hai câu hát đầu tiên của ca khúc có lẽ để nói lên lý do mà người lính viết bức thư này.

Nói đến người lính dù ở bất kỳ mặt trận nào cũng gợi cho người ta nghĩ ngay đến  những người  đàn ông mạnh mẽ , có chút hung hăng + ngổ ngáo. Hầu hết ở các nước trên thế giới  , lính đều là nam nhân. Ở đất nước chúng tôi  nam giới phải đi lính một hoặc hai năm , trong thời bình thì được gọi là đi nghĩa vụ quân sự.  Theo tôi biết chỉ duy nhất một nước trên thế giới phụ nữ bị bắt buộc đi lính đó là ở đất nước Ixrael.

Tuy nhiên trong chiến tranh vẫn thấy bóng dáng người lính trong hình hài nữ nhân hoặc cũng có thể thấy các nữ quân nhân trong các buổi lễ duyệt binh   diễu hành kỷ niệm như ngày lễ chiến thắng phat xit hoặc lễ kỷ niệm quốc khánh.

Tôi  nghe ba mẹ tôi kể lại có một ca sĩ nữ hát ở ngoài chiến trường cũng tên là Ngọc Lan là một chiến sĩ quân đội nhân dân.

Bài hát này NL hát không đổi đại từ nhân xưng và đây là một điều rất tuyệt vời.

Trong khi tôi nghe bài hát này thì tôi cũng đang xem phim Phong Thanh 2020, phim có nói tới câu chuyện hai phụ nữ trẻ có mối quan hệ trên mức tình bạn. 

Cố Hiểu Mộng và Lý Minh Ngọc là những nữ quân nhân tình báo trong thế chiến thứ 2 , họ là những người lính thật sự và họ đã yêu nhau. Chúng ta cũng nên biết tình yêu đồng tính là điều cấm kỵ trong quân ngũ.

Nghe NL hát mà thấy lòng mình  tê tái tím ngắt :  ...Một thằng ước ao để một thằng khát khao
Còn mình thì nằm đếm sao...

Ba thằng này thực ra chỉ có một thằng thôi là cái thằng đang nằm đếm sao. Đếm sao để rồi ước ao và khát khao.

Ta nhớ đến mối tình thứ hai của ta là Orchis bangaivn , ta nhớ những lá thư tình ta viết cho hắn  và hắn đã động lòng như thế nào. Những lá thư đó rất chân thật và đầy  cảm xúc.Orchis có tính cách giống LMN nhưng ta cũng chẳng phải CHM.

Nhớ đến cái lần ta  trót"lỡ dại" với hắn  để  rồi hắn nói với ta đừng có hằn học mãi. Hãy chấp nhận chuyện đã qua.

Những chuyện sảy ra ở Bangaivn mà hắn rất phũ phàng với ta là vì hắn ghen với bạn My Dear đó thôi.

Thương cho hắn ,  thương cho ta  và cho cả hai chúng ta 

Ta không phải chiến sĩ mộng mơ nhưng ta vẫn thường xuyên ra bờ vắng ngắm mông lung  vào những buổi chiều vàng.

...

Thư của lính không xanh màu trời như mơ ước đâu em.
Thư của lính không thơm nồng hương, không nét hoa đa tình.
Thư của lính ba lô làm bàn nên nét chữ không ngay
Nhưng thư của lính ghi giữa rừng cây khi nhớ em thật đầy.

...

...Thư của lính chấm dứt ở đây, sau khi đề thêm hai chữ hôn em…

Nghe lời hát thỏ thẻ của NL  mà không sao nghe ra được hai chữ Chấm Dứt.

Wednesday, February 17, 2021

Dáng Xuân Xưa (tt)

 ...

Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua, 
Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già, 
Mà xuân hết, nghĩa là tôi cũng mất. 

...

Ta muốn say cánh bướm với tình yêu, 
Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều 

...

Trích thơ Xuân Diệu

Ta đâu phải kẻ say xuân nhưng vì mùa xuân rộn ràng quá khiến trái tim của ta không thể đông lạnh được.

Lộc của ta ( đêm giao thừa 5 năm trước )

150248051_10164798479980022_4245323883143834376_o

Con cầu xin bồ tát  Vô Tận Ý  gia hộ độ trì cho con lúc nào cũng thừa ngôn ngữ để viết bài , con xin ngài ban cho con sức mạnh của ý để có những bài viết hay , bài viết tâm đắc.

Nam mô Vô Tận Ý  bồ tát ma ha tat.

Tuesday, February 9, 2021

Thợ Săn

 Có một hôm cô bạn " rạp xiếc  tình yêu " bên nhóm AL đổi tên thành thợ săn , thấy vậy  tôi hỏi bạn thế thợ săn có săn con gái không? 

Nàng nổi đoá với tôi :  Biến ngay 

                                      :  Tôi không bao giờ săn con gái 

Hoá ra từ lâu nay cô nàng vào AL chơi chỉ để tám chứ không "săn " con gái ở đó , mà nghĩ cũng phải thôi ở AL toàn gái hư hỏng , dơ bẩn . Nếu muốn săn gái thì kiếm chỗ khác sạch sẽ hơn nhiều .

Đọc Truyện Đêm Khuya

Sói 3

Thợ Săn 

T/G Giả Bình Ao

Núi Thái Bạch từ chân núi phía bắc trèo lên thì càng lên cây cối càng rậm , càng cao. Tới lưng núi rồi  trèo lên nhà thì càng lên , cây cối càng thưa , càng thấp. Đến khi leo tới đỉnh núi cây cối lưa thưa thấp tè thì đó là nơi sói sinh đàn đẻ đông và cũng là nơi ở của một hộ thợ săn.

Người thợ săn này tay thô , chân mập biết rất rõ thói quen của sói , một khi đã lấy viên đạn chà đến sáng loáng dưới gót giày ra nạp vào ổ đạn rồi bắn thì hễ đạn nổ là sói gục.

Nhưng người thợ săn không dùng súng mà chế riêng một chiếc côn bằng sắt, gặp sói thì cố ý nhăn nhở mặt mày cho sói tức lên , lúc đó mới vung côn lia vào chân sói. chân sói giòn như mía , hễ lia là gãy. Sau đó cứ giữa lưng là vụt . Chân sói đã như là đậu phụ rồi thì nằm bệt đấy , không dậy được. Người thợ săn lập tức uốn hai cành cây treo chân sói lên , thừa lúc sói chưa chết hẳn mà lột lấy da trong tiếng hú gào của con thú. Chỉ cần rạch một đường trên cái đầu lồi tròn của sói rồi cho nắm tay vào thúc mạnh chỗ giũa da và thịt thế là  được một tấm da sói nguyên chất.

Chỉ trong mấy năm , sói trong khu rừng thưa thấp đã bị  người thợ săn giết sạch.

Không còn sói để săn , người thợ săn bỗng cảm thấy trống văng, thường ở nhà nhấm rượu một mình. Chợt nghe có tiếng hú gào, anh  ta sách côn chạy ra nhưng chỉ thấy chim hót trước gió , hoa tràn lối đi, xa gần tuyệt không thấy dấu chân sói . Hiện tượng này giày vò anh ta, khiến ban ngày uống rượu chẳng yên , đêm tối  ngủ không ra ngủ , vừa chợp mắt đã tỉnh dậy. Người thợ săn hết sức buồn chán.

Sói 1

Sói 2

tìm hiểu Trừ Cái Chướng Bồ Tát

Pháp tướng Trừ Cái Chướng Bồ Tát Trừ Cái Chướng Bồ Tát thân màu vàng kim, pháp tướng trang nghiêm viên mãn, ngồi tư thế bán già, tay trái cầ...