Saturday, May 4, 2019

Les Neiges Du Kilimanjaro ( núi tuyết Kilimanjaro )

Bài hát này có nhiều nỗi nghi ngờ  , nghe nói là ngọn núi  Kilimajaro là một ngọn núi quỷ quái .Ngọn  núi nằm ở miền xích đạo của trái đất nhưng quanh năm ngọn núi đầy băng tuyết là một hiện tượng lạ của thiên nhiên .
Kilimanjaro nằm ở vùng giáp ranh giữa hai quốc gia Tanzania và Kenya, phía nam xích đạo, được mệnh danh là “Nóc nhà của châu Phi”, một trong bảy ngọn núi cao nhất thế giới. Kilimanjaro có ba đỉnh: Kibo, Shira và Mawenzi. Đỉnh Kibo cao 5.898 mét so với mực nước biển, nằm ở chính giữa; bên cạnh là ngọn Mawenzi cao 5.149 mét và thấp hơn nữa là Shira cao 3.962 mét.
Kilimanjaro là ngọn núi lửa nhiều tầng đã ngưng hoạt động nằm ở phía đông bắc Tazania. Với độ cao 5.895m, Kilimanjaro được mệnh danh là nóc nhà châu Phi và cũng là ngọn núi cao thứ tư trên thế giới.
Ngọn núi này đã từng là biểu tượng thật hùng vĩ, thật khắc nghiệt và cũng thật lãng mạn mà đại văn hào Mỹ Ernest Hemingway đã đem vào truyện ngắn nổi tiếng Snows of Kilimanjaro (Tuyết phủ đỉnh Kilimanjaro), bởi nơi đây tuyết phủ thành từng lớp dày trắng xóa quanh năm.
Những cuộc chinh phục lên đỉnh Uhuru, nằm trên chóp Kibo cao nhất, luôn là hành trình gian nan, đầy thử thách nhưng lại không quá phức tạp hay phải đòi hỏi kinh nghiệm leo núi với những dụng cụ chuyên biệt cồng kềnh, mà chỉ cần một đôi chân khỏe và sức khỏe cường tráng là đủ. Chính vì thế mà ngành công nghiệp du lịch nơi đây đón khoảng 30.000 nhà leo núi thám hiểm mỗi năm.
Ở Kilimanjaro, thật dễ dàng tìm thấy những con đường mòn đông nghịt du khách mà người ta gọi đó là đường “du khách” hay đường “Coca-Cola”, đường “Whiskey”… bởi vì thứ nước giải khát, rượu bia này được bày bán đầy trong các căn lều dọc bên đường.
Tuy nhiên, giống không ít điểm du lịch khác, Kilimanjaro đang bị xem là có nguy cơ suy biến bởi nhiệt độ trái đất đang dần tăng lên và đây lại là cơ hội quảng bá cho Kilimanjaro, bởi nhiều du khách mong muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngọn núi nổi tiếng khi không biết nó sẽ còn tồn tại thêm được bao lâu.
“Hãy đến thưởng ngoạn Kili trước khi tuyết tan chảy mất” – đó là khẩu hiệu mà Justin Merle, hướng dẫn viên leo núi bản địa với 40 năm kinh nghiệm, đã nói!
15196ec32e6243766a691a2e0f82e4ff

Les Neiges Du Kilimanjaro

( Tuyết ở núi  Kilimanjaro )
Pascal  Danel
Bài hát được hòa âm khá hay
Il n’ira pas beaucoup plus loin
La nuit viendra bientôt
Il voit là-bas dans le lointain
Les neiges du Kilimandjaro
Elles te feront un blanc manteau
Où tu pourras dormir
Elles te feront un blanc manteau
Où tu pourras dormir, dormir, dormir
Dans son délire il lui revient
La fille qu’il aimait
Ils s’en allaient main dans la main
Il la revoit quand elle riait
Elles te feront un blanc manteau
Où tu pourras dormir
Elles te feront un blanc manteau
Où tu pourras dormir, dormir, dormir
Voilà sans doute à quoi il pense
Il va mourir bientôt
Elles n’ont jamais été si blanches
Les neiges du Kilimandjaro
Elles te feront un blanc manteau
Où tu pourras dormir
Elles te feront un blanc manteau
Où tu pourras dormir, dormir, dormir, dormir bientôt
Tumblr_nh3syvSjOu1rpco88o1_500
The  Snows  of  Kilimanjaro
He will not go much further
The night will soon come
He sees there, in the distance
The snows of Kilimanjaro
They will make you a white coat
Where you can sleep
They will make you a white coat
Where you can sleep, sleep, sleep
In his delirium he reviews
The girl he loved
They walk together hand in hand
He review her laughter
They will make you a white coat
Where you can sleep
They will make you a white coat
Where you can sleep, sleep, sleep
Without a doubt, she’s the one whom he thinks now
He will die soon
Never have they been so white
The snows of Kilimanjaro
They will make you a white coat
Where you can sleep
They will make you a white coat
Where soon you can sleep, sleep, sleep, sleep now
Anh sẽ không đi xa hơn nữa
Màn đêm sắp buông xuống
Từ  xa anh nhìn nơi ấy
Tuyết ở núi Klimandjaro
Tuyết khoác lên anh chiếc áo măng-tô trắng
anh sẽ ngủ trong chiếc áo ấy
Tuyết khoác lên anh chiếc áo măng-tô trắng
anh sẽ ngủ trong chiếc áo ấy
Trong cơn mê anh thấy
Người con gái anh yêu
Hai người bước đi tay trong tay
Anh nhìn, cô gái mỉm cười
Tuyết khoác lên anh chiếc áo măng-tô trắng
anh sẽ ngủ trong chiếc áo ấy
Tuyết khoác lên anh chiếc áo măng-tô trắng
anh sẽ ngủ trong chiếc áo ấy
không chút nghi ngờ anh nghĩ
mình sắp chết
Tuyết không bao giờ trắng
Tuyết ở núi Kilimandjaro
Tuyết khoác lên anh chiếc áo măng-tô trắng
anh sẽ ngủ trong chiếc áo ấy
Tuyết khoác lên anh chiếc áo măng-tô trắng
anh sẽ ngủ trong chiếc áo ấy.

No comments:

ÁP GIẢI PHẠM NHÂN

  Hai nữ công an áp giải phạm nhân trông xinh quá , đồng chí ngồi  bên trái có một cách nhìn thật quyến rũ