Friday, December 10, 2021

UN DIA DE NOVIEMBRE ( MỘT NGÀY THÁNG MƯỜI MỘT )

 Trích từ  Bài viết của tác giả HoaDung Cecilia Tran

Tháng mười một là tháng có nhiều điều để nhớ, để nói và kể chuyện, cũng như để chờ đợi. Vì sao tháng mười một có nhiều điều để nhớ, có phải là của những ai đó sinh vào tháng 11, với ngày vui sinh nhật, cùng gia đình, bạn bè và những người yêu thương.
Tháng mười một có nhiều điều để nói và kể chuyện, có phải tháng mười một với ngày nhà giáo, 20/11, ngày là niềm vui của học trò, ngôi trường và thầy cô, tràn ngập những bông hoa trước cổng trường, lớp học và trên những con đường áo trắng. Với ai đó tháng mười một có ngày lễ tạ ơn ở mỹ, có ngày thứ sáu đen tối Black Friday với các tín đồ mua sắm  và ngày sinh nhật của mẹ tôi 26/11...vv
Tháng mười một có cái tên của tháng mười và tháng giêng cộng lại, là tháng áp chót trong năm trước khi bước qua tháng mười hai, tháng cuối cùng trong năm với mùa đông sẽ đến cùng với mùa giáng sinh, mọi người tưng bừng chờ đón năm mới.

Tháng mười một là thời gian còn lại của mùa thu, trơ trọi và hiu quạnh, gió lạnh và mưa dầm, không còn lãng mạn của những ngày đầu thu vào tháng 8, tháng 9, khi đó gió trời bàng bạc man mác đón mùa thu qua, khi những chiếc lá xanh bắt đầu ngả vàng và thắm đỏ, với sắc màu mùa thu nhuộm cả bầu trời rộng mở và khắp cả những con đường, những góc phố với vẻ đẹp chưa bao giờ đẹp hơn thế, làm ngây ngất biết bao trái tim người yêu mùa thu, mùa mà các nghệ sĩ trải mình ra trên các sáng tác trong sắc thu vàng đỏ rạo rực biết bao niềm nhớ và yêu thương cuộc đời.
Tháng mười một cũng là chủ đề của những sáng tác và các tác phẩm của các nghệ sĩ, trong đó có nhạc khúc tiếng Tây Ban Nha Un Dia de Noviembre* (Một ngày tháng mười một), sáng tác của nghệ sĩ Leo Brouwer**, trình tấu guitar qua tiếng đàn của nữ nghệ sĩ Tatyana Ryzhkova***.
 

No comments:

ÁP GIẢI PHẠM NHÂN

  Hai nữ công an áp giải phạm nhân trông xinh quá , đồng chí ngồi  bên trái có một cách nhìn thật quyến rũ