Saturday, August 14, 2021

COCO JAMBOO & LÀM SAO ĐỂ TÁN TỈNH PHỤ NỮ (tt) TẠI DẤU SON CAFE

 Cuộc gặp  Or tại buổi khai trương  quán cafe Dấu Son

Trong thời kỳ thịnh vượng của Asianlabrys viết tắt là AL  khoảng 4 năm (2009 - 2013) AL  có mở một quán cafe cho giới LBGT lấy tên là cafe Dấu Son.Quán cafe này mang tên Dấu Son là vì con mẹ Admin Jas của AL rất thích  môi son, hai cái môi đỏ chót chụm vào nhau. Vào ngày valentine 14/2 là theme của AL lại chưng hai cái môi son đỏ chót lên khắp AL. Cái tên cafe Dấu Son gợi cho người ta nghĩ đến mấy con "gà móng đỏ" ám chỉ mấy con mẹ  làm tiếp viên ở lầu xanh.

Ở bên Bangaivn cũng có một vài quán cafe do member của bangaivn mở ra chỉ dành cho giới les như quán Chuồn Chuồn , Gió tăng bồng hoặc quán của anh Ngọc admin của thế giới thứ 3. Tôi cũng có đến mấy quán này để ủng hộ quán hoặc đến để ngắm gái đẹp. Les đẹp không có nhiều đâu, mấy bạn G xinh đẹp , trí thức (les kín) khi bước vào quán trở thành les lộ nên quậy tưng bừng. Có nhiều cảnh tượng hút thuốc lá, uống rượu bia hoặc có những đôi còn xxx với nhau ngay trong quán.

Quán cafe cho giới les là địa điểm làm quen  , tán tỉnh và hẹn hò cho những cặp đôi , họ là khách hàng tiềm năng nên chủ quán rất ưu ái cho những đối tượng này.Lúc còn online yahoo với Orchis , Or đã nhiều lần rủ tôi đi cafe phôi pha nhưng vì lúc ấy chưa đủ duyên để đi cafe với Or.

Hôm khai trương quán Dấu Son cafe rất đông khách. Trong đó có một nhóm  người  khoảng 20 - 30  người ngồi ngay ngoài sân. Tôi đến quán, Brey lấy ghế cho tôi ngồi cùng với nhóm khách đó. Tôi biết đó là hội cầu lông của Orchis nhưng vẫn cứ ngồi xem tình hình ra sao, có bị ai đuổi đi không. Trưởng nhóm Orchis ngày hôm ấy rất lịch sự ( học được phép xã giao của bạn Lavender ) , tôi đã không cần phải giới thiệu tôi với các bạn trong nhóm vì hắn đã làm thay công việc của tôi rất nhiệt tình.

Hôm ấy hắn rất thân thiện với tôi khi xoa bóp bờ vai tôi, giữa  tôi và hắn có phản ứng hoá học rất cao và hắn khiến tôi bất động luôn.Tôi chỉ muốn ngồi trong nhóm ngắm nụ cười của hắn chẳng cần phải nói gì cả.

Nhưng: Đời không như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ.

09d01f0e0c4921682c72faa4f22f3806

Trong nhóm đó có bạn Ánh  làm từ thiện chung với tôi ở bên AL, bạn Ánh thấy tôi bơ vơ lạc lõng nên thương cảm "đuổi" tôi đi. Bạn Ánh bảo tôi lên lầu có nhóm bạn từ thiện như shushi , Kachu cùng một số bạn nữa,  lên nói chuyện với các bạn ấy.Đang thấy Orchis nở hoa đẹp , làm mất hết cả cảm hứng.

Orchis vẫn thường đến quán cafe để ủng hộ bạn bè trong giới LBGT,   Cafe là đồ uống yêu thích của Or và hắn có độ chịu chơi lớn khi rủ được rất nhiều bạn bè đến quán cafe.

Tôi  đến quán Dấu Son chỉ với việc làm từ thiện, ngoài việc đó ra thì  chỉ Gặp Or là thứ hấp dẫn tôi hơn bất cứ thứ gì ớ quán. Brey và Ánh không biết tình sử của tôi với Or.Có vài lần tôi gọi phone hỏi có Or ở quán không thì B tỏ ra khó chịu như thể tôi làm phiền nó. Có hôm  O hẹn hội cầu lông đến quán cafe  sáng ngày chủ nhật , tôi nhân cơ hội ấy muốn đến quán chơi để gặp O và cũng là để hoà giải mối hiềm khích của tôi với O ở BG , tôi gọi điện thoại cho B hỏi B có thấy O ở quán không , nó bảo không có O ở đó rồi la tôi một trận ( y hệt như chồng nó là J đã la tôi ở offline 5 năm AL ) ” Tìm O à , tự  mình đi mà tìm đi , tui không phải tổng đài 1080 đâu nha” rồi nó tắt máy.

Brey  có thể  giúp cho quan hệ của tôi với Or tốt hơn , cái này có lợi cho B và đây là cái lợi lâu dài vì tôi sẽ là khách hàng thường xuyên của B. Chính B cũng nhắn tin qua phone mời tôi đến quán đó thôi. Chỉ có những cặp yêu nhau đắm đuối mới đến quán, còn những cặp đã về chung một nhà rồi chẳng còn đến quán nữa đâu. Quán cafe les càng ngày càng vắng là vậy.

Coco Jamboo

Mr.President

Ayyayaya coco jambo ayyayai
Ayyayaya coco jambo ayyayai

Put me up, put me down
Put my feet back on the ground
Put me up, take my heart
And make me happy

Put me up, put me down
Put my feet back on the ground
Put me up, feel my heart
And make me happy

Here we go, gettin' smooth to the groove
Watching lovely ladies, how I sooth as I move
'Cause that's what they say but I can't prove
So turn it up again and watch me move to the groove

As we get close, you whisper coco
I hold you in my arms and you say, "Jamboo"
Scream and shout, turn and say Colombo
Now I gotta go so coco

Put me up, put me down
Put my feet back on the ground
Put me up, take my heart
And make me happy

Put me up, put me down
Put my feet back on the ground
Put me up, feel my heart
And make me happy

Ayyayaya coco jambo ayyayai
Ayyayaya coco jambo ayyayai, ayye yo

Ayyayaya coco jambo ayyayai
Ayyayaya coco jambo ayyayai, ayye yo

That's the way I treat dem girls kinda smooth see
'Cos there's one man and yo, well that's me see
So let me show you round while you sip your tee gee
But no coco loco boom while I take a pee pee

When I hold my baby, she says I do it nicer
I like my chicken with rice and lemonada
And that's what you get when she shout out, "Jamboo"
Now I gotta go yo coco

Put me up, put me down
Put my feet back on the ground
Put me up, take my heart
And make me happy

Put me up, put me down
Put my feet back on the ground
Put me up, feel my heart
And make me happy

Ayyayaya coco jambo ayyayai
Ayyayaya coco jambo ayyayai, singin' everybody

Ayyayaya coco jambo ayyayai
Ayyayaya coco jambo ayyayai, singin' everybody

Ayyayaya coco jambo ayyayai
Ayyayaya coco jambo ayyayai, ayye yo

Ayyayaya coco jambo ayyayai
Ayyayaya coco jambo ayyayai

Put me up, put me down
Put my feet back on the ground
Put me up, take my heart
And make me happy

Put me up, put me down
Put my feet back on the ground
Put me up, feel my heart
And make me happy

Ayyayaya coco jambo ayyayai, coco jambo
Ayyayaya coco jambo ayyayai, ayye yo

Ayyayaya coco jambo ayyayai, coco jambo
Ayyayaya coco jambo ayyayai, ayye yo

Ayyayaya coco jambo ayyayai

Việt dịch

Ừ, tuyệt vời


Nhấc em lên, đặt em xuống

Để chân em xuống đất nào
Nhấc em lên, nhận lấy trái tim em và làm cho em hạnh phúc

Nhấc em lên, đặt em xuống
Để chân em xuống đất nào
Nhấc em lên, nuôi dưỡng trái tim em và làm cho em hạnh phúc nào

Chúng ta bắt đầu nào, lượn lờ theo điệunhạc
Nhìn những cô nương đáng yêu, anh vừa đi vừa trêu
Vì đó là cách mà chúng bảo nhưng anh không thể chứng minh

Vậy thì bật nhạc lên và xem anh nhảy theo nhạc nè

Khi chúng ta gần nhau
Em thì thầm "thích ghê đi"
Anh ôm em trong vòng tay và em nói "đã quá hà"
Rên rỉ, la hét, lật người ra và nói "phê quá đi"
Giờ thì anh phải đi, vậy thì tạm biệt nhé

Ừ, tuyệt vời


Này anh

Ừ, tuyệt vời


Đó là cách anh đối xử với mấy cô gái dễ thương
Vì chỉ có một người đàn ông ngon lành hà! Là anh đó!
Vì thế để anh dẫn em đi xem một vòng trong lúc em uống rượu
Nhưng chẳng có "của quý" trong khi anh phải đi tè

Khi tôi ôm chặt hơn người tình, cô ấy nói tôi làm nhẹ nhàng thôi
Tôi thích con gà của tôi ăn với cơm và nước chanh
Và đó là cái mà bạn nhận được khi cô ta hét lên "đã quá"!
Giờ thì tôi phải đi thôi, tạm biệt bạn nhé!

Ừ, tuyệt vời


Hát nào, mọi người

Ừ, tuyệt vời

No comments:

ÁP GIẢI PHẠM NHÂN

  Hai nữ công an áp giải phạm nhân trông xinh quá , đồng chí ngồi  bên trái có một cách nhìn thật quyến rũ