Wednesday, April 26, 2023

ĐẠO PHẬT TRONG TRÁI TIM TÔI

 Cuộc thi viết  :  Đạo Phật Trong Trái Tim Tôi

Khi tôi vào học trường đại học tôi có học một môn học mà chính môn học này đã giúp tôi bước vào ngôi nhà phật pháp , đó chính là môn Lịch Sử Triết Học.

Tôi là con trong một gia đình trí thức vô sản , cha mẹ tôi hằng ngày đi làm nhà nước có một chút ít thiện cảm với đạo phật vì mỗi năm vào dịp rằm tháng giêng mẹ tôi có đi lễ chùa cầu an cho gia đình và mẹ tôi cũng chỉ biết phật pháp bấy nhiêu đó thôi.Cha tôi hoàn toàn không có ý niệm gì đến phật pháp.

Vậy mà tôi cũng không biết lý do tại sao bây giờ học tập và thực hành theo lời phật lại khiến tôi ham mê đến vậy.

Ngày tôi học ở trường cấp ba, tôi có một chị bạn thân lúc đó đang là sư cô thọ giới tỳ kheo tu học ở một ngôi chùa trong thành phố.Chị chỉ là một học sinh bình thường và chắc chị cũng chỉ học để lấy bằng rồi tiếp tục theo con đường học cao đẳng bên học viện Phật Giáo.Chị có một phong thái đặc biệt của người tu mà sau này tôi bị ảnh hưởng rất nhiều. Chị hiền lành và hay giúp đỡ tôi trong khả năng của chị, chị là người Huế và có một giọng nói khá khó nghe , đôi khi tôi cũng phải làm phiên dịch cho chị, chị ngồi cạnh tôi chị luôn để cái đầu trọc , một vài bạn trong lớp cảm thấy sợ khi nhìn cái đầu trọc đó nên chị phải đội khăn mỗi khi vào lớp học.Chúng tôi ra trường mỗi người mỗi hướng đi , thỉnh thoảng tôi vẫn về chùa thăm chị . Rồi có một ngày chị nhận nhiệm vụ trụ trì tại một tỉnh cách xa thành phố ngàn cây số , chị tới nơi đó với mong ước đưa phật pháp về miền quê xa.

Mười lăm năm chúng tôi không gặp nhau , sau đợt dịch covid năm 2020 chị ra đi vĩnh viễn sau một cơn bạo bệnh. Mười lăm năm tôi vẫn mong chờ một nhân duyên được hội ngộ lại cùng chị , lúc tôi học cùng chị thì tôi chưa biết phật pháp là gì , phật vẫn là một điều gì đó rất mơ hồ với tôi, đáng lẽ tôi phải gọi chị là cô hoặc là sư là thầy thì tôi lại gọi chị bằng chị bằng cách gọi rất đời như thế.

Tôi vẫn chưa tìm lại được cho mình một vị thầy để tiếp tục tu học , tôi vẫn phải tự lực một mình theo học các khóa thiền và học thần chú vẫn chỉ mong hàng ngày theo được giáo pháp của Thích Ca Mâu Ni.

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

Phật đạo vô lượng thệ nguyện thành

Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni phật.

No comments:

ÁP GIẢI PHẠM NHÂN

  Hai nữ công an áp giải phạm nhân trông xinh quá , đồng chí ngồi  bên trái có một cách nhìn thật quyến rũ