Saturday, December 3, 2022

Tản văn tháng 12

Tháng 12 cảm xúc dạt dào vậy mà qua tháng 1 là cảm xúc sẽ biến mất nhanh như một ánh chớp 
 
VIẾT CHO NHỮNG NGÀY CUỐI NĂM
Năm cũ đang dần khép lại, chuẩn bị cho một năm mới với bao điều mới mẻ đang chờ đợi. Tháng Mười Hai - tháng cuối cùng của năm, tháng của những cảm xúc mới, không khí mới. Tháng Mười Hai mang đến cho bạn, cho tôi và cho mọi người nhiều cảm xúc đan xen lẫn lộn.
Tháng cuối cùng trong năm, cũng là thời gian để bạn nhìn lại chính mình và cũng là lúc bạn nhận ra rằng mọi kế hoạch mà mình xây dựng đều lấy tháng Mười Hai làm mốc.Năm cũ sắp đi qua, năm mới chuẩn bị đến, chúng ta hãy gạt bỏ mọi ưu tư, phiền muộn, hoàn thành những công việc chưa kịp thực hiện để chuẩn bị cho những ngày tốt đẹp hơn ở phía trước. Hãy bắt tay vào việc lên kế hoạch, nên làm gì và sẽ làm gì cho năm đến. Hãy yêu bản thân và quan tâm gia đình, bạn bè nhiều hơn một chút để có một năm mới thật tốt đẹp.
317560505_3477237845840703_3430387700313536507_n
Tháng cuối cùng của năm, chúng ta thường có thói quen chiêm nghiệm lại những điều đã trải qua trong năm. Dù lặng lẽ hay ồn ào, dù thành công hay thất bại, thì một năm cũng trôi qua với đầy đủ vui buồn của cuộc sống. Năm mới đến, bạn hãy sống hết mình vì tương lai, bạn sẽ càng cảm thấy hạnh phúc với những gì mình đang có. Tương lai là để bạn tiến về phía trước, đừng để mình bị tụt hậu lại phía sau. Vượt qua mọi tổn thương của quá khứ, luôn vững tin vào những điều tốt đẹp ở ngày mai, sống mạnh mẽ hơn, tin rằng tương lai của bạn rồi sẽ tốt hơn thôi. Cuộc đời bạn có thể trải qua nhiều sóng gió, nhưng hãy học cách sống đơn giản, cho mình một cuộc sống an yên thì cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn.
Hãy  chào đón tháng cuối cùng của năm với tất cả những niềm vui, hy vọng và chờ đón một năm mới với một sự khởi đầu mới. Chúng ta hãy cùng nhau tận hưởng thời gian còn lại của năm cũ, để chờ đón một năm mới sắp đến với bao kế hoạch, dự định và cả những thách thức đang chờ đợi ở phía trước. Hãy thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết cho tất cả mọi người, củng cố thêm niềm tin, nghị lực để cùng nhau đi đến tương lai.
 
Thiền  tĩnh lặng với vị thần tháng 12

 

No comments:

ÁP GIẢI PHẠM NHÂN

  Hai nữ công an áp giải phạm nhân trông xinh quá , đồng chí ngồi  bên trái có một cách nhìn thật quyến rũ