Wednesday, May 2, 2018

Xuân & Kinh Dược Sư

Ngày mới bắt đầu bằng hừng đông rực sáng, năm mới bắt đầu bằng tháng Giêng tinh khôi. Sức sống của mùa xuân hừng hực như hạt mầm vừa nẩy.
Hạnh phúc thay khi trái đất vào ngày xuân, ngày mới của năm mới. Năm mới mang lại mùa hy vọng mới, niềm tin mới thành công và thịnh vượng hơn năm cũ. Sự đổi thay làm con người ai cũng phấn chấn. Trong tâm vui như ngày Tết mà sao lại tụng kinh Dược Sư? Xin một lần được bày tỏ.
Mùa xuân là mùa đầu tiên trong năm, mùa của sự sống. Phương Đông là phương đứng đầu của bốn hướng. Phương Đông là phương mặt trời mọc, là tượng trưng sự sống tồn tại, phát triển. Cai quản hướng này là Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Một cõi lưu ly trong suốt đẹp ngời ngời không một vết bẩn nhơ và giúp chúng ta tăng phước thọ, tiêu trừ tai nạn. Cõi lưu ly ấy không tiếng khổ, mặt đất là pha lê ngọc lưu ly sáng trong. Quang là ánh sáng. Thân thể Ngài trong suốt và tỏa sáng. Ôi! Một đại minh tạng.
Do đó, chư Tổ bày cho Phật tử tụng kinh Dược Sư vào mùa Tết, mùa xuân, mùa của bắt đầu trở lại, niềm tin và hy vọng cho cuộc sống mới. Những dòng kinh Dược Sư quyện vào không khí thanh tịnh của mùa xuân, mang sức sống cho muôn loài từ con người, con thú cùng cỏ cây, hoa lá đua chen nảy nở. Và Phật Dược Sư là Phật tượng trưng cho sự sống. Sống trong sáng suốt, có chánh niệm, tỉnh thức là cuộc đời an nhàn và sung túc.
Vì Dược Sư Phật là vị Phật của thầy thuốc chữa tâm bệnh cho muôn loài, nên Ngài dạy chúng ta về nghiệp báo, về nhân quả trong cuộc sống của cõi thường tình. Những căn bệnh, những tai họa mà loài người mắc phải, nhờ thần lực của kinh chú giúp ta vững chãi hơn, khích lệ ta tích cực trong việc hóa giải tai ương và chữa trị bệnh. Ngài dạy chúng ta qua kinh Dược Sư cách thực tập, chuyển hóa những tâm lý bất thiện hướng đến gieo trồng những hạt giống tốt mang an lành cho cuộc sống. Ngài dạy chúng ta các giới pháp, ngăn ngừa những tư tưởng, nói năng, hành động xấu ác. Ngày xuân cùng với hạnh lành, đó là điều tuyệt vời với bản thân, xã hội, đất nước, với muôn loài.
Kinh Dược Sư cùng mười hai đại nguyện của Ngài tỏ rõ lòng từ bi, trí tuệ không phải nghĩ bàn trong cứu khổ. Do vậy, tụng niệm và hành trì theo tinh thần kinh Dược Sư là nhằm được tiếp xúc với diệu lực của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và sự trợ niệm, tùy hỷ công đức của chư Thánh giả.
Ngài dạy chúng ta tạo phước từ quả không ham dục lạc, bố thí những gì mình có . Một cách tự cứu, tự sanh phước cho chính mình. Do đó, ngày đầu xuân không ai tiếc khi cúng Tam bảo, gởi chút tiền mọn khi giúp những người nghèo kém hơn mình. Chính hạnh lành này làm cho tâm mình vui, mắt mình cười và dáng mình đoan trang hơn. Đó là vị thuốc đầu tiên Phật Dược Sư chỉ dạy.
Gia đình lên chùa lạy tạ Phật đã gia hộ một năm bình an đã qua. Cả con, cả cháu cùng nhau tụng một thời kinh Dược Sư như một hạnh lành trong ngày đầu năm.
Mùa xuân mới, năm mới cùng muôn loài cùng an vui, hạnh phúc cả sáu thời trong suốt năm hạnh lành.
__________________
 
Trong Kinh Dược Sư ,hai vị bồ tát cao đệ của phật Dược Sư là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu , Nhật là mặt trời , Nguyệt là mặt trăng thường hiện hữu trái giờ , một bên có mặt ban ngày , bên còn lại có mặt ban đêm .
Biến Chiếu -> sự chiếu soi cùng khắp của nó 

tìm hiểu Trừ Cái Chướng Bồ Tát

Pháp tướng Trừ Cái Chướng Bồ Tát Trừ Cái Chướng Bồ Tát thân màu vàng kim, pháp tướng trang nghiêm viên mãn, ngồi tư thế bán già, tay trái cầ...