Sunday, June 11, 2017

Tình yêu thứ nhất , thứ hai , thứ ba và cuối cùng

Tôi đã trải qua ba mối tình ( tạm gọi  như thế ) tuy nó chỉ là tình đơn phương nhưng nó đã làm cho trái tim tôi rung động thật sự và cũng có thật nhiều cung bậc cảm xúc . Nếu  ai đó hỏi tôi rằng  có hối tiếc  điều gì ở những chuyện tình đã qua không tôi vẫn vui sướng trả lời chuyện tình tôi đẹp như mơ vì nó chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ tan vỡ
Cho đến bây giờ tôi chỉ mới tỏ tình với ba người con gái , đầu tiên là  Mai ,một người học cùng trường lúc còn là sinh viên học sinh  người thứ hai là Orchis ở bangaivn và người thứ ba là Cir ở Asianlabrys .





















Tôi là một người con gái thuộc cung Xử Nữ (Virgo) lại mang một tính cách khác thường khi phải thú nhận rằng tôi đồng tính luyến ái . Chòm sao Xử Nữ là hình ảnh của một nữ thần là biểu tượng của sự trong trắng, thuần khiết và phì nhiêu , nữ thần Virgo đồng trinh suốt đời và tôi được sinh ra ngay chính giữa cung nên mang nét đặc trưng hoàn toàn của Xử Nữ .Tôi thừa nhận rằng mình rất khó yêu và lại cực kỳ khó tính với sex , tôi có thể yêu ai đó mà không cần sex và chấp nhận sex với chỉ riêng người yêu thật sự của tôi  càng không có quan niệm tình dục trước tình yêu sau.
Tình đầu của tôi là Mai tôi đã kể trong bài viết Mai! rồi , nàng cho tôi một mối tương tư lớn khi  nhìn thấy nhau nhiều lần nàng chỉ lướt qua tôi như cơn gió thu nhè nhẹ mà cơn gió thu ấy lại thấm lạnh khiến tôi cảm lạnh nhiều năm liền










































Tình yêu thứ hai là mối tình với Orchis ( Andy Orchis ) ở site bangaivn đây là tình đẹp nhất nhiều cung bậc cảm xúc nhất  rất nhiều hỷ nộ ái ố .Từ yêu thương tràn đầy đến hiềm khích , hận thù rồi cũng có bão tố dữ dội  cũng giống một chút tình yêu với Mai , có phản ứng hóa học nhưng lần này tôi có chất xúc tác tuy nhiên cũng không thể tạo ra phương trình cân bằng, có nỗi sợ hãi cũng xâm nhập tâm trí tôi .Orchis khác Mai vì Or cũng là người đồng tính nên mối tình này không hẳn là tình đơn phương mà có thể xem như Tình trong như đã …mặt ngoài còn e
Tôi sẽ viết nhiều hơn về mối tình này ở một bài khác với tựa đề Người Tình Tuyết Phủ , với tôi Or như một người tình người yêu mà tôi đã phủ tuyết lên vậy.
Mối tình thứ ba và có lẽ sẽ là tình cuối trong đời  đó là Cir  ở Asianlabrys ( AL ) . Tình này phẳng lặng và êm đềm , tôi gặp Cir tại một buổi off  cafe của một nhóm bạn AL lúc đó tôi không chú ý nhiều lắm về C nhưng khi vào AL tôi thật sự bị sức hút của cái topic “Cho cái tôi thầm kín ” của Cir rồi làm quen và ngỏ lời yêu C nhưng  nàng  đã từ chối .Nhớ lúc làm quen với nàng qua yahoo cũng rất hồi hộp ,tôi còn hỏi bạn Jork về nàng vì cứ ngỡ rằng J quen với nàng nhưng J cũng chẳng giúp được gì , nàng khá dễ dàng vì nàng bảo là kết bạn với nàng thì chẳng cần điều kiện gì cả và chúng tôi trở thành bạn bè cho đến bây giờ. Cir bằng tuổi tôi và Mai , Cir là một người bisexual lưỡng tính , tình tôi với C tôi đã viết trong bài Tiết Phụ Ngâm rồi để kỷ niệm mối tình cuối cùng này có một cái clip tôi gửi tặng nàng trong topic “cho cái tôi thầm kín” xin được giữ nó thêm lần nữa ở đây.

tìm hiểu Trừ Cái Chướng Bồ Tát

Pháp tướng Trừ Cái Chướng Bồ Tát Trừ Cái Chướng Bồ Tát thân màu vàng kim, pháp tướng trang nghiêm viên mãn, ngồi tư thế bán già, tay trái cầ...